From: kim binh
Sent: Wednesday, January 20, 2010 10:30 AM
Kính chào độc giả của VnExpress.net,
Tôi xin gửi một số suy nghĩ của mình cho tác giả bài "Bạn trai chối bỏ cái thai 6 tháng" và những cô gái có hoàn cảnh tương tự.
Tôi cũng là nữ như các bạn, nhưng không hiểu sao bạn lại không tôn trọng bản thân mình thế? Bạn mới ra trường mà có thai với bạn trai, không phải là chồng mình! Bạn có thể như Tây, tức là chuyện tình dục thoải mái nhưng phải biết cách phòng tránh thai chứ! Bạn nghĩ đơn giản là chuyện đó xảy ra, nếu có thai thì bạn trai của bạn sẽ cưới bạn sao?
Từ tình yêu đến hôn nhân là cả một quá trình chứ không đơn giản như bạn nghĩ đâu bạn ạ! Bạn là con gái, phải biết giữ mình, nếu không thì cũng biết cách tránh những điều có thể. Tôi nói ra đây không phải chỉ trích bạn, mà là rất tội nghiệp bạn và cũng rất giận. Giận bạn vì bạn đã làm cho ba mẹ mình khổ đau, giận bạn đã làm cho đứa bé sau này ra đời không biết tương lai thế nào...
Bạn trai của bạn và gia đình người kia không nhận đứa bé vì nhiều lẽ. Có thể họ nghĩ bạn sao dễ dãi quá, vậy đứa bé có phải là con cháu của họ hay không mà nhận? Họ có biết bạn là người thế nào đâu. Họ có nghe con trai họ nói với họ về bạn hay con trai họ nhận đứa bé là của anh ta đâu? Chính bạn trai của bạn cũng không nhận đứa bé là do đâu? Nếu anh ta yêu bạn thật lòng, tin tưởng bạn, dám chịu trách nhiệm thì có lẽ bạn bây giờ đã thở phào rồi phải không?
Tôi không biết bạn có như một số bạn trẻ bây giờ, chưa kết hôn mà cứ sống chung như vợ chồng hay không, để rồi kết quả thật đáng buồn! Hay một số cô bạn gái mà tôi biết (do ở xung quanh tôi) dù còn là sinh viên nhưng sống buông thả lắm, một mình thuê phòng ở nhưng có rất nhiều người yêu! Nói thật tôi không thể hiểu nổi mấy bạn bây giờ! Sao các bạn lúc chưa làm điều đó, không viết bài lên hỏi mọi người là bây giờ anh ta muốn bạn thế này, thế nọ... để mọi người còn cho lời khuyên, và bạn có thể dừng lại kịp lúc. Chứ bây giờ làm thế nào khi bạn đã "bụng to vượt mặt rồi"?
Bởi thế, kết quả hôm nay là do từ đầu bạn đã sai, một lỗi quá lớn để giờ đây bạn phải chịu kết cục như thế! Không ai giúp được bạn hết, chỉ có bạn tự quyết định số phận của bạn mà thôi. Và tôi xin thật lòng nhắn nhủ với các cô gái của chúng ta đang trưởng thành, hãy sáng suốt trong tình yêu, đừng sống buông thả, hãy tôn trọng giá trị của mình, đừng tin vào lời ngon ngọt của những người mà mình chưa thực sự kết hôn. Người ta đã kết hôn rồi, còn đau khổ vì chồng nữa là...
Người khó tính.