Vũ Thị Hoài Hương, 28 tuổi, trú phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. 17 tuổi, Hương đã lấy chồng. 6 ngày sau khi cưới, Hương phải cho tay vào còng vì bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho con nghiện.
Theo cơ quan điều tra, sau khi Hương đi tù, chồng cô ta "nối nghiệp" vợ kinh doanh hàng trắng và không lâu sau cũng bị bắt.
Hơn 10 năm trong tù, được trả tự do tháng 9, Hương tiếp tục bắt mối với các "đại lý" mua bán ma túy trên địa bàn. Hương còn liên lạc với đối tác ở Lạng Sơn mua tiền giả đem về nội địa tiêu thụ, đồng thời đem ma túy lên bán ở vùng biên.
(Theo Công An Nhân Dân)