Người gửi: Lưu Phương Tuấn
Đây là cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước ra toàn thế giới, cơ hội này không dễ gì có được. Cho đến nay, dù chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm nhưng trong mắt người dân các nước khác, họ vẫn chỉ biết đến một VN chiến tranh, một Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu chứ chưa biết một Việt Nam đang trên đường đổi mới.
Ngoài ra, vẫn còn không ít người hiểu sai về đất nước, con người, chính quyền Việt Nam. Đây cũng là dịp để chúng ta đón một lượng lớn du khách. Chúng ta sẽ chứng minh Việt Nam là một đất nước thân thiện, mến khách, con người giàu lòng nhân ái, nhà nước dân chủ, của dân, do dân và vì dân.
Bỏ ra 15 triệu USD nhưng những gì chúng ta thu lại không phải là ít. Ngoài việc quảng bá hình ảnh đất nước, hàng trăm triệu người trên khắp hành tinh sẽ biết đến Việt Nam. Chúng ta còn được đón một lượng khách quốc tế rất lớn thuộc hàng VIP. Họ đến, ăn, ở và tiêu xài phóng khoáng. Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ cho khách sẽ không chênh lệch là bao so với 15 triệu USD.
Hơn thế nữa, sau sự kiện này, nếu chứng tỏ được tiềm năng, Việt Nam sẽ còn nhận được nhiều đầu tư nước ngoài hơn vào ngành công nghiệp không khói. Nhà nước ta đang kêu gọi đầu tư từ nước ngoài. Vậy tại sao chúng ta không nhân cơ hội này để tranh thủ thu hút nguồn vốn FDI
Chúng ta cần có cái nhìn xa hơn chứ đừng nên vì tiếc 15 triệu USD mà bỏ qua một cơ hội lớn, có thể nói là "nghìn năm có một" này.