From: dan hillyoung
Sent: Friday, January 08, 2010 3:01 PM
Tôi không phải là người hay đọc báo mạng, càng không phải khách thường đọc mục Tâm sự hay những mục đại loại như vậy trên báo mạng. Tôi là một người đàn ông.
Như cách tôi đã giới thiệu khá rõ về mình, tôi muốn dành cho các bạn cái nhìn rất riêng của tôi về những trăn trở đã tốn không ít bút mực của xã hội: Phụ nữ và đàn ông thời đại.
Thật buồn cười rằng ai đó sẽ đặt dấu hỏi ngược lại về giới tính của tôi nếu biết ý kiến của tôi cho các câu hỏi thăm dò trên báo thế này:
Bạn có tha thứ nếu chồng ngoại tình? Ý kiến của tôi: Không.
Bạn có tha thứ nếu vợ ngoại tình? Ý kiến của tôi: Có
Và quan điểm của tôi trước sau như một: Đừng tha thứ cho đàn ông và hãy rộng lượng cho đàn bà. Vì sao ư? Vì bạn là một người đàn ông. Vì họ sinh ra để gánh vác những gian khó mà sức lực yếu đuối của người phụ nữ không thể chịu đựng. Vì bạn là những người đàn ông mạnh mẽ để có thể đứng trên những chông gai của cuộc sống, và như thế bạn mới xứng đáng để trở thành trụ cột cho gia đình.
Vì hình ảnh người đàn ông luôn là những vòng tay rộng bảo bọc người phụ nữ, anh ta không có quyền đòi hỏi giảm bớt sự khắt khe đối với bản thân. Những tướng lĩnh xưa kia, khi để thất trận, anh ta phải tự vẫn. Đó là điều mà chỉ có người đàn ông mới làm được. Và ngày nay, nếu anh ta trở thành kẻ phản bội, bản án dành cho anh ta phải xứng đáng với tầm vóc của một người đàn ông.
Tôi không thích cách lập luận về người đàn ông mang màu sắc quá bản năng. Chúng ta đang ở thế kỷ 21. Không chỉ là những tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật, chúng ta còn chứng kiến những tấm gương trách nhiệm cao cả, những hy sinh thầm lặng và đáng ca ngợi, những cống hiến tận tụy và hết mình vì lợi ích đẹp đẽ nhất.
Tôi cũng không thích cách những người phương Tây đánh đồng cái văn hóa tự do ích kỷ của mình với văn hóa phương Đông vốn đề cao khí tiết, danh dự và trách nhiệm. Tất nhiên, tôi không có ý nói tất cả những người phương Tây đều vô trách nhiệm và không coi trọng danh dự ra gì. Và đúng hơn, tôi muốn nói đến cái trách nhiệm với gia đình và xã hội, chứ không có ý bàn về cái trách nhiệm trong công việc sự nghiệp, vốn được các chủ tư bản ra sức khuyến khích.
Người phương Đông luôn đề cao gia đình, trái với quan điểm của hầu hết những người phương Tây, thích một cuộc sống không ràng buộc, và chỉ chí thú với công việc sự nghiệp hay với lối sống phóng túng của bản thân mà thôi.
Tôi hoàn toàn đồng ý những người đàn ông có thể không khỏi bị thu hút bởi những dung nhan nóng bỏng. Ở đây tôi nhấn mạnh chữ “có thể” bởi tôi không muốn xúc phạm đến những người đàn ông quá chân chính, chỉ biết yêu quý gia đình của anh ta. Như vậy, bạn có thể nhìn, ngắm, thậm chí đưa ra những nhận xét đầy tính khen ngợi về cô nàng đó, bạn hiểu rằng, cô ta chỉ hấp dẫn ở một khía cạnh duy nhất, ngoại hình, và chắc chắn, không đủ sức hút để trở thành vị hôn thê của ta.
Rất nhiều người đàn ông ngày nay, một phần vì sự ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai, cổ súy lối sống phóng túng, vô trách nhiệm, chạy theo bản năng tầm thường, của dục vọng và sự tha hóa. Một số khác, bị ảnh hưởng bởi cái lề thói lạc hậu “trọng nam - khinh nữ”, coi người vợ chỉ là công cụ sinh con đẻ cái và phục vụ chồng hay gia đình chồng. Tất nhiên không loại trừ một số rất nhỏ, những người đàn ông không đủ bản lĩnh trước các cô nàng móng đỏ ma mãnh.
Tuy nhiên, là một người đàn ông, tôi không thích sự bao biện. Nếu anh tồi, hãy nhận là mình tồi, đừng đổ lỗi cho những lý do ngớ ngẩn như gien, AND hay truyền thống kỷ quái nào đó.
Tôi chắc những kẻ bội bạc, họ có bao giờ nghĩ đến cái kết hậu vận của mình, già nua và cô độc. Nếu gã đó là kẻ lắm tiền, tôi cam đoan, những cô gái bám theo gã chỉ là những con sói khát bạc và vô ơn. Còn nếu hắn là một tay chơi quyến rũ, tôi không chắc hắn còn đủ sức để kéo dài cuộc chơi đến cuối đời. Vì điều sau cùng hắn nhận được, chỉ là sự khinh bỉ dành cho kẻ bại trận. Đơn giản là lớp trẻ sau sẽ hất ngã hắn như vứt đi một đống đất.
Còn về mặt xã hội, nói rộng ra, dẫu rằng bị coi thường, thì những người mẹ độc thân vẫn cứ tồn tại, cho đến khi những kẻ ấy tắt thở kết thúc cuộc đời. Còn những tên huênh hoang cho rằng mình bất bại thì phút cuối cùng phải nếm trải sự cay đắng “sống không được, chết chẳng xong”.
Bạn có biết, đàn ông đang ngày càng khó kiếm vợ? Đó là sự thật, những thống kê chính xác và được những nhà nghiên cứu uy tín thực hiện. Một người phụ nữ không chồng, cô ta vẫn còn đứa con để an ủi. Một người đàn ông không vợ, đồng nghĩa cũng không con cái, sẽ sống tức tưởi trong cái nhà tù cuộc đời rỗng tuếch.
Vậy còn chờ gì nữa mà không cố trân trọng người phụ nữ của bạn. Họ mới chính là viên ngọc quý nhất, là tài sản quan trọng nhất của một đời người đàn ông. Bởi một lẽ đơn giản mà một học giả từng nói: “Không có đàn bà, anh sẽ chẳng còn là đàn ông, mà trở thành loài cầm thú”.