Nghe không thú vị chút nào hết, khô khan giống như công việc của em vậy, anh nhỉ? Nhưng anh yên tâm, bù lại em tự tin mình sẽ là người vợ hiền, mẹ tốt. Vì đối với em gia đình là quan trọng nhất. Em sẽ dành tất cả sự quan tâm của mình để vun vén cho tổ ấm gia đình. Em hình dung ra hình ảnh mỗi ngày em nấu cơm, anh rửa chén và con chúng ta nô đùa vui cười. Không khí này thật bình yên và hạnh phúc, phải không anh? Mong anh cũng là người yêu gia đình, cùng em xây dựng hạnh phúc tương lai.
Nếu em chọn anh là điểm tựa, em sẽ xem anh là tất cả, sẽ yêu những điểm tốt và cả những điểm chưa tốt của anh. Vậy nên mong anh cũng sẽ yêu thương em một cách khoan dung như vậy, đừng so sánh em với bất cứ người con gái nào, vì em biết mình không phải cô gái hoàn hả, nếu so sánh em sẽ tủi thân lắm đấy. Chỉ cần anh nắm tay em, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện bản thân, anh nhé.
Đôi dòng ở đây chúng ta sẽ chưa thể hiểu hết về nhau. Mong anh gửi thư cho em để chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Đừng để em đợi thư anh lâu quá nhé. Chúc anh ngày mới vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nga
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bến Cát, Bình Dương
- Giới tính: Nữ