From: Thu Ha Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 07, 2006 2:20 PM
Subject: Y kien chia se voi chi Ngoc
Chị Ngọc thân mến,
Có thể những ý kiến của tôi về trường hợp của anh chị là phiến diện và có thể làm anh chị khó chịu, nhưng vì chị đã hỏi nên tôi cứ nêu ra đây để anh chị tham khảo. Tôi thấy hai người không yêu nhau, anh chị không nghĩ cho nhau, anh chị chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình, và đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, và bây giờ là đang đầu độc cuộc sống của nhau.
Chuyện chị quay lại với chồng lần đầu chỉ vì anh ta giữ giấy tờ của chị không phải là lý do chính đáng (và tôi cũng không hiểu được tại sao anh ta lại có thể làm được khi mà anh chị đã chia tay). Chuyện anh ta ghen nếu trước đây trong thời gian yêu nhau, anh ta đã có tính đó thì chị phải biết và quyết định xem mình có chấp nhận được người như vậy không, chứ không phải đợi tới bây giờ mới thấy thất vọng.
Còn nếu tính đó mới xuất hiện gần đây thì có thể do anh ấy tự ti. Chuyện anh chị định dùng một đứa con để hóa giải mọi việc là không tưởng, và tội nghiệp cho đứa bé, vì nếu anh chị không yêu nhau thì cũng không thể yêu được đứa con đó. Chỉ có những đứa trẻ sinh ra từ tình yêu mới có hạnh phúc.
Tôi nghĩ việc mà anh chị phải làm là ngồi lại bên nhau, nói hết những gì mà mình nghĩ và mình cảm thấy về người kia, bình tĩnh phân tích mọi việc, sau đó là cho nhau một thời gian riêng để suy ngẫm. Đừng sợ dư luận, dư luận không sống với mình, không ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với mình. Nếu vì sĩ diện mà cứ che đậy khối ung nhọt cho nó mưng mủ thối ùm, thì đó chỉ là thứ sĩ diện hão mà thôi.
Không ai có thể giúp được anh chị trong chuyện này, anh chị phải tự giải quyết, và hãy giải quyết cho rõ ràng trước khi bắt đầu bất cứ một mối quan hệ mới nào khác. Đừng dùng dầu để chữa lửa.
Chúc anh chị bình tĩnh và sáng suốt để có một kết thúc có hậu.
Thân mến.