From: Tran Ha Giang
Sent: Thursday, December 02, 2010 7:20 PM
Tôi hiện nay gần 50 tuổi, tôi tuổi dần, vợ tôi tuổi thân. Chúng tôi có hai con và đang sống rất hạnh phúc. Ban đầu cũng gặp sự ngăn cản của gia đình, nhưng rồi chúng tôi cũng đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Sau khi đã trải qua gần nửa cuộc đời, tôi hiểu ra rằng hạnh phúc không phải nhờ vào chuyện hợp tuổi.
Ngày xưa, châu Á còn phát triển chậm, việc số hóa ngày tháng năm chưa được nghĩ đến, nên họ đã dùng những con vật xung quanh để đặt cho giờ, ngày, tháng, năm. Tôi nói ví dụ như người phát minh ra tên gọi ngày tháng đó, nếu họ nghĩ ra cách đặt tên ngày tháng là các loại trái cây thì có phải bây giờ sẽ có người tuổi xoài, người tuổi ổi hay không?
Sở dĩ có được những quy luật xung khắc, tôi nghĩ là do quá trình con người nhận thức từ thiên nhiên như con này ghét con kia, gặp là cắn nhau, rồi con người lại suy ra từ đó để gán ghép cho con người. Có phải chăng chúng ta đang tự làm khó mình? Các bạn hãy suy nghĩ thoáng lên rằng chúng ta sinh vào năm “con số”, ví dụ như 1986 và 1983, ngoài ra đừng suy nghĩ thêm gì nữa.
Tôi cũng chân thành khuyên các bậc làm cha mẹ đừng quá xem trọng việc tuổi tác mà làm hỏng tình cảm của đám trẻ. Những biến cố như đổ vỡ, bệnh tật là những thứ rất ngẫu nhiên trong cuộc sống, nó có thể đến với bất kỳ ai và với cặp vợ chồng nào, không cần đợi phải xung khắc, hay kỵ tuổi. Quan trọng là các bạn yêu nhau, đến với nhau bằng con tim chân thành, các bạn sẽ có hạnh phúc xứng đáng.