From: Suong Cao
Sent: Sunday, March 30, 2008 3:29 PM
Subject: Vài lời khuyên với Hoài
Hoài thân mến!
Thời gian trong hôn nhân của bạn 3 năm vẫn chưa phải là dài, và quãng thời gian này là rất dễ tan vỡ nếu tình yêu, lòng vị tha không đủ sức mạnh.
Tuy không dài nhưng những điều bạn trải qua có thể là tất cả những sự kiện mà một cuộc hôn nhân đem lại. Tôi cũng từng trải nghiệm với cuộc hôn nhân của mình như thế, có những tận cùng cảm giác làm cho ta cứ tưởng tình cảm của mình sẽ không bao giờ trở lại như xưa.
Thứ nhất, điều tôi muốn khuyên bạn là hãy nhìn nhận thật kỹ lại cuộc hôn nhân của mình, tình yêu của bạn phải đủ mạnh để bạn vượt qua tất cả những biến cố vừa rồi. Tôi tin bạn vẫn còn yêu chồng, tuy nhiên về mặt tình dục, một yếu tố rất quan trọng trong hôn nhân thì bạn lại không thỏa mãn. Như vậy là thiếu đi điều rất quan trọng để xoa dịu những “cơn đau” mà lại thêm một “cơn đau” khác. Đó là một vấn đề cần giải quyết, bạn có thể đi bác sĩ tư vấn. Báo chí cũng nói về vấn đề này rất nhiều và có một điều thuận lợi là chồng bạn rất cố gắng để bạn thấy vui và thoải mái, hãy nói với anh ấy giải pháp này.
Thứ hai, giờ mọi người trong gia đình chồng đã hiểu những giá trị của bạn, tuy nhiên bạn nên nhìn nhận lại cách cư xử của mình, không nên quá an phận chịu thiệt thòi. Hãy công bằng với chính mình và dám bảo vệ quyền lợi của mình một cách mềm mỏng, khéo léo nhưng kiên quyết và có cơ sở.
Thứ ba, tôi thấy rằng thời gian này bạn vừa đi làm, vừa nuôi con nhỏ mà chăm lo cho gia đình chồng là quá sức, hãy chú ý đến bản thân nhiều hơn, chăm lo cho sức khỏe và ngoại hình của mình, lo cho mình chu đáo chính là lo cho gia đinh mình một cách rất nền tảng. Và quãng thời gian này trôi qua, bạn sẽ thấy mình thật hạnh phúc khi có mọi thứ trong tay. Chào bạn!
Sương