Bạn Huệ thân mến!
Tôi rất hiểu và thông cảm cho tâm trạng của bạn lúc này, nhưng theo tôi, bạn không nên tiếc nuối người đàn ông đó nữa. Tôi nghĩ thế này: Lúc chia tay, anh ấy nói "đã cố gắng yêu bạn nhưng không được", nếu câu đó là thật thì hóa ra trước giờ anh ấy giả dối bạn?
Thật sự tôi thấy anh nói câu đó vì muốn tỏ ra cao thượng thôi chứ nếu là người cao thượng thật, đã có thể ở bên cạnh bạn bấy lâu thì không lý do gì anh ấy không thể tiếp tục như vậy. Và nếu như lời nói đó không thật mà xuất phát từ một lý do khách quan nào đó thì anh ấy là người đàn ông không có bản lĩnh, không thẳng thắn vì không nói thẳng với bạn những uẩn khuất trong lòng, sẵn sàng từ bỏ bạn với những lý do không rõ ràng. Anh ấy quá hời hợt.
Còn nữa, anh ấy chưa hoàn toàn tin bạn: bạn bị bệnh, bạn nói thì anh nghĩ rằng bạn nói vậy vì mục đích khác, hoặc có thể anh còn muốn lo lắng cho bạn nữa nên mới giả vờ không tin điều bạn bị bệnh là có thật. Không tin tưởng hoặc không lo lắng, cả 2 điều đó đều khẳng định anh không yêu bạn nữa. Anh còn là người không có trách nhiệm, đã chung sống với bạn một thời gian mà bây giờ ra đi.
Tôi thấy rõ rằng: anh ấy là người giả dối hoặc là người đàn ông hời hợt và không còn yêu bạn nữa. Hãy hành động bằng lý trí, đừng hành động bằng cảm xúc. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc mới cho mình.
Miss Kiều