Lại một đêm mưa rơi tí tách, không gian như tĩnh lặng, nhịp sống chậm lại, cũng là lúc ta như nhìn thấu lòng mình. Bản thân đang muốn gì? Cần gì? Một người đàn ông với tất cả sự chân thành.
Xin tự giới thiệu, em 23 tuổi, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Em sinh ra và lớn lên tại một vùng quê yên bình cách Hà Nội 50 km về phía Tây Bắc. Cao 1,63 m, nặng 56 kg, thích bạn trai có một chút bụng.
Em khá đơn giản, có đôi chút vô tư, lạc quan về cuộc sống, nhưng không vì thế mà em không tinh tế nhé, em rất biết quan sát, quan tâm người khác, là người rất vui vẻ, hòa đồng, cởi mở với mọi người xung quanh. Bên ngoài sôi nổi là thế nhưng em tự thấy trong sâu thẳm vẫn rất cô đơn và thiếu vắng, nhất là những lúc rảnh. Muốn có ai đó cùng dạo phố, thăm thú Hà Nội, cùng nhau ngồi thưởng thức một ly trà, ăn một miếng bánh hay chỉ đơn giản ngồi cạnh và lắng nghe em nói chuyện vu vơ.
Về tình trường, em đã trải qua hai mối tình. Chắc chắn mỗi lần yêu sẽ để lại trong em những tổn thương. Và sau đó, em tự thấy mình khó tính hơn, cảm xúc cũng bị chai sạn đi, không còn cuồng nhiệt như thủa mới yêu. Thứ làm em tổn thương nhất là những lời nói dối. Quan điểm của em, nếu đã yêu nhau là lựa chọn tin tưởng, trên nền tảng tin tưởng đó thì không có khó khăn gì trong cuộc sống là không thể chia sẻ, đúng không anh? Em từng đọc đâu đó một câu nói "Lừa dối người khác là lừa dối chính mình". Tại sao anh lại phải gồng gánh những lời nói dối ấy. Em nguyện chia sẻ cùng anh.
Em có vài yêu cầu nho nhỏ đối với người yêu như: Thứ nhất, đừng nói dối em nhé, bởi em sẽ đến với anh bằng tất cả sự chân thành. Thứ hai, hãy là một người đàn ông trưởng thành, trọng lời hứa, nói được làm được. Thứ ba, anh đừng hút thuốc nhé. Và nếu được, anh hãy cao hơn em.
Anh à, hãy liên lạc với em ngay nhé, đừng bắt em đợi quá lâu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bồ Công Anh
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ