![]() |
Diễn viên Dũng Nhi trong phim "Niệm khúc cho người cha". |
- Để vào vai Nguyễn trong "Mê Thảo - Thời vang bóng", anh phải đi học ca trù, đánh trống chầu. Còn tài chơi đàn violon của bác sĩ Quang trong phim "Niệm khúc cho người cha" thì sao?
- Thú thật, đây là lần đầu tôi cầm đến chiếc đàn violon. Trước khi vào vai, tôi được hướng dẫn để đưa ác-xê không lệch, bấm nốt sao cho đúng, rung cổ tay cho ra vẻ nhà nghề.
- Những diễn viên tên tuổi như anh thường hay chọn vai, nhưng hình như anh chưa từ chối vai diễn nào?
- Vì thường là các vai khó, nặng, các đạo diễn hay nhớ đến tôi. Lúc đó tôi biết đang có người cần mình, đang có vai đợi mình và thế là đi.
- Không ít phim anh tham gia đoạt giải trong các kỳ liên hoan, nhưng cái tên Dũng Nhi vẫn nằm ngoài các giải thưởng, các danh hiệu của Nhà nước. Điều đó có làm anh buồn?
- Có lẽ tôi may mắn được tham gia nhiều bộ phim ở nhiều dạng vai. Việc chưa được giải thưởng và danh hiệu không làm ảnh hưởng đến các vai diễn và niềm say mê đóng phim của tôi. Tôi được đào tạo nghề sư phạm và sau này khi chuyển về Hãng phim truyện VN thì học thêm nghề đạo diễn. Tôi đóng phim vẫn là nghiệp dư, vì vui, vì đam mê chứ 12 năm nay tôi có mang được đồng nào về cho vợ con đâu.
- Mấy tháng nay, anh liên tục đóng phim, không ngày nào thấy anh ở nhà, vậy tiền cát-xê...?
- Đủ để tôi ăn tiêu trong mấy tháng và mua sắm quần áo, trang phục cho vai diễn. Vừa rồi tôi vào Đà Nẵng đóng phim Phố Hoài, vai một Việt kiều giàu có. Tôi mang theo một valy quần áo, sau vợ tiếp viện thêm mấy chiếc sơ mi xịn nữa. Thành thử, nhiều lúc mang về mấy triệu không bằng vợ bỏ ra sắm sanh cho mình đi diễn. Nói cho vui thế thôi chứ tôi hài lòng với tiền thù lao của bất kỳ vai diễn nào.
- Hẳn phu nhân của anh là “hậu phương” vững chắc?
- Cũng chẳng giấu gì, nhà có 2 m mặt tiền phố Bà Triệu nên vợ tôi mở hiệu làm đầu. Thu nhập cũng đủ sống.
- Hiện anh đang đóng phim nào?
- Không, tôi đang đi tìm đất. Vợ chồng tôi muốn mua một mảnh đất xa xa, rộng rộng, nơi có vườn tược, cây cối. Tôi thích cuốc đất, trồng khoai. Có lẽ còn một vai cho cuộc đời mình mà tôi thấy rất hợp, đó là nông dân.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)