Từ: Phuong Ly
Đã gửi: 20 Tháng Sáu 2011 3:30 CH
Tôi có vài dòng chia sẻ cùng bạn, mong ý kiến của tôi góp thêm vào luồng ý kiến tích cực để bạn mạnh dạn có quyết định cho cuộc sống tương lai và để bạn không phải ân hận về sau này. Tôi hơi bức xúc với cách suy nghĩ ích kỷ của cha mẹ bạn bây giờ. Trong mắt ông bà chỉ có bạn là con, và con người khác không là gì cả?
Tình cảm của bạn và người con gái kia là 7 năm trời đằng đẵng, hai bạn vẫn một lòng muốn đến với nhau thì tôi cũng thật sự khâm phục cho tình yêu son sắc của hai bạn. Vậy mà ông bà nỡ nói “mặc kệ nó, con gái ngu thì tự chịu lấy". Bạn có chị em gái không? Sao ông bà lỡ nói vậy với người mà con trai mình yêu thương? Tôi bức xúc nhất là câu nói "mày bảo nó bỏ cái thai đi, nếu không để đẻ thì tự mà nuôi lấy, không ai chấp nhận đâu".
Bạn cũng thừa nhận đứa bé đang hình thành đó là con của bạn, là cháu của ông bà, sao lại một lần nữa nhẫn tâm nói vậy? Ai nỡ đi giết con cháu của mình? Gia đình bạn có cái nhìn cũ kỹ của thế hệ trước, khi nuôi con khôn lớn nên người thì nhất nhất con cái không được làm trái ý, không có quyền lựa chọn riêng. Hoặc khi nó lo lắng cho vợ con thì lại nói là "nuôi nó ngần ấy, bây giờ nó lo lại cho vợ con nó...". Nước mắt chảy xuôi Bình à.
Tôi xin phân tích một chút về cái gian nan mà bạn gái bạn đang phải chịu và sắp xảy ra đây. Cô ấy đang mang thai trước hôn nhân, cô ấy đang sống nhờ vào gia đình dì cô ấy, ý tôi là sẽ không bao giờ được hết những khoan dung như sống với ba mẹ mình. Cô ấy hiểu là gia đình chồng sắp cưới không chấp nhận ngần ấy cái hoang mang, lo lắng cho một người đang mang thai là lớn lắm.
Việc bỏ cái thai ở tháng thứ tư và thứ năm là không thể như ý của ba mẹ bạn, nên Bình nghĩ xem nếu bạn nghe lời ba mẹ thì cô ấy chắc chắn sẽ phải sinh con trong ngậm ngùi, đau khổ, tủi nhục và khó khăn. Liệu bạn sẽ hối hận về sau khi con bạn và mẹ nó trong hoàn cảnh như vậy?
Vừa qua diễn đàn sôi nổi với việc các anh nuôi con riêng của vợ mình, tôi thầm cảm phục các anh mà chưa có dịp để chia sẻ ý kiến. Các anh ấy có thể bỏ qua những tự ái, ích kỷ, dư luận... để nuôi con người khác thì tại sao Bình lại nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình?
Chúc Bình sớm sáng suốt nhận ra vấn đề.