From: Tao Dan
Sent: Friday, August 21, 2009 11:24 PM
Chào anh,
Có bao giờ anh tự hỏi vợ anh ‘ngày càng quá quắt’ như lời anh nói là do ai gây nên? Em nghĩ rằng mọi độc giả đọc bài anh đều thấy rằng vợ anh không có lỗi. Khi lỗi lầm người ta đều tìm lý do để biện hộ cho hành động của mình mà không dũng cảm nhìn vào thực tế. Thực tế là anh đã phản bội vợ con, thực tế là anh đã để phần con của mình thắng. Anh có nghĩ cho vợ anh?
Những lời nói về vợ anh phần sau này cay đắng quá. Cô ấy có tội gì khi bỏ hết tất cả để theo anh để giờ đây anh phụ tình cô ấy mà còn lớn tiếng vậy. Em nghĩ rằng anh không hề hối hận về việc mình gây ra mà hối hận vì để người tình đi lấy chồng. Giả như người phụ tình không phải là anh mà vợ anh thì em nghĩ chắc giờ anh đã biết cảm giác của người bị phản bội, mất niềm tin.
Tình yêu thật sự không có lỗi, lỗi là do con người dùng nó để ngụy biện cho sai lầm của mình. Nếu ai cũng như anh liệu cuộc sống này có còn ý nghĩa, sống mà người ta có thể thay lòng đổi dạ để rồi bảo vì tình yêu. Xin tất cả mọi người đừng nhân danh tình yêu để làm tổn thương nhau. Không biết anh có con gái hay không? Nếu có, sau này anh có con rể như anh hiện giờ thì anh thấy sao? Luật nhân quả bao giờ cũng tồn tại anh ạ, có chăng là sớm hay muộn thôi.
Và lời này em cũng muốn gửi đến cô nhân tình trẻ trung xinh đẹp của anh, hy vọng cô ấy đọc được những lời này. Chị có bao giờ nghĩ trước đây anh ấy cũng từng rất yêu vợ, nhưng giờ anh đã thay đổi vì mình, người yêu mới của anh trẻ trung, xinh đẹp và thông minh. Liệu sau này anh ấy lại có hình ảnh mới thông minh xinh đẹp hơn để thay thế mình. Chẳng có gì nói trước được chị ạ, vì anh sẽ nhân danh tình yêu mà bào chữa.
Dù cho bây giờ chị đã đi lấy chồng nhưng chị có biết chị đã gây ra tổn thương mà không gì có thể bù đắp được. Đinh chị đã đóng dù có rút đi nhưng vẫn để lại lỗ hổng dù nhỏ trên tường chị ạ. Nếu em là vợ của anh K.L. thì em sẽ chia tay sau lần anh hứa mà vẫn tái phạm. Anh không xứng đáng với tình yêu của vợ. Anh không hề day dứt thông cảm cho vợ, anh đổ lỗi cho vợ. Anh xót xa cho tình nhân bé nhỏ nhưng anh có nghĩ ai cũng phải trả giá cho những hành động không suy nghĩ của mình.
Em chưa lập gia đình nhưng có một người chồng, người cha như anh em nghĩ thà rằng kiếm đứa con sống mà vui vẻ hơn. Lời này em nhắn nhủ chị Ngọc là con gái khi thấy người ta đã có gia đình thì nên tránh xa. Hãy đặt trường hợp mình là vợ người ta mà suy nghĩ, gieo nhân nào thì gặt quả ấy.