Những tràng vỗ tay không còn dồn dập trong phần thi của mỗi thí sinh. Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, thành viên Hội đồng nghệ thuật, mỗi người hát có sở trường về một dòng nhạc riêng, việc thử thách tất cả "Vietnam Idol" tương lai bằng nhạc Trịnh chưa thực sự phù hợp.
"Điển hình là Phương Vy, dù độ trầm của giọng hát rất phù hợp với ca khúc Xin cho tôi, nhưng việc cô phải gồng mình để tải được xúc cảm quá lớn so với tuổi của mình khiến tiết mục trở nên khiên cưỡng", Tuấn Khanh đưa minh chứng cụ thể.
![]() |
Trà My thu hút ở ngoại hình chứ không bằng cảm xúc "Mưa hồng". Ảnh: Vietnam Idol. |
Một khán giả cũng thở dài: "Sao lời hát cứ trôi tuột qua tai", sau khi nghe Trà My thể hiện Mưa hồng, ca khúc mở đầu đêm thi, trong khi bản thân thí sinh cho biết đã cố gắng rất nhiều.
Do đoán trước phản ứng của khán giả nên Ban tổ chức cho các thí sinh biện minh qua những lời giới thiệu trước khi hát. Và hầu hết người dự thi đều thừa nhận "chưa đủ trải nghiệm để có thể hiểu hết lời hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng sẽ cố gắng thể hiện trọn vẹn bài hát bằng cảm xúc của mình".
Tuy nhiên, theo ca sĩ Siu Black, cảm xúc của người hát chỉ thật sự thăng hoa nếu xuất phát từ cảm nhận tinh tế của bản thân, và điều đó phụ thuộc nhiều vào vốn sống.
Thành công nhất đêm chung kết thứ năm là giọng khỏe khoắn của Ngọc Minh, với ca khúc Biển nghìn thu ở lại. Xin cho tôi với giọng trầm Phương Vy và Phôi pha do Thảo Trang thể hiện cũng tạo được ấn tượng tốt cho khán giả tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM).
Nhiêu Huy