Anh từng viết bài tìm bạn một lần nhưng em vẫn chưa đọc được nên anh phải đăng lần nữa, hy vọng bức thư này có thể đến được tay em. Chờ đợi không bao giờ đáng sợ khi ta biết rõ đang chờ đợi ai và điều gì. Kiên nhẫn là đức tính rất tốt trong cuộc sống, vì điều khó tìm nhất luôn là những điều tốt đẹp nhất dành cho mình.
Vài năm trước, sau khi trải qua nhiều biến cố về chuyện tình cảm, anh chọn cách thu mình lại, sống khá lặng lẽ và chỉ tập trung vào công việc. Không sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nào vì anh hiểu rất rõ rằng mang trái tim đang tổn thương ở bên cạnh ai đó là ích kỷ.
Cứ mãi quay cuồng trong công việc thấm thoát đã qua ba năm, khoảng thời gian vừa đủ để có thể chứng kiến nhiều tình yêu đẹp quanh mình, vừa đủ để nhớ ra một nửa của đời mình vẫn đang đợi mình ở đâu đó.
Trước giờ, anh khá tự lập nên thường không thích sống chung với gia đình, anh mới chuyển ra ngoài ở một mình. Dạo này Sài Gòn thường mưa bất chợt, ngồi dưới những cơn mưa, thấy mình cô đơn đến lạ, cũng đã đến lúc tìm bạn đồng hành ở chung nhà. Nhưng khi anh cảm thấy sẵn sàng cho một mối quan hệ, chợt nhận ra môi trường xung quanh chẳng thấy bóng dáng bạn nữ nào nên đành mạo muội viết bài lên VnExpress để em đọc được những dòng này.
Anh làm bên văn phòng, tính cách khá hòa đồng và thường hài hước trong những lúc cần khuấy động không khí xung quanh, nhưng lại khá chín chắn và chững chạc trong những lúc cần nghiêm túc, là người miền Nam, có chí tiến thủ, có hút thuốc và biết uống bia rượu nhưng cực kỳ ghét uống.
Ngoại hình ở mức trên trung bình chút, ai cũng nói anh khá trẻ so với tuổi, dáng người cân đối ở khoảng cao 1,69 m, nặng 58 kg. Sách anh thích đọc là về mảng quản trị, kinh tế và nhân tâm học nên anh thường rất nhạy và nắm bắt khá nhanh tâm lý người đối diện. Ngoài ra về lĩnh vực kinh doanh anh cũng từng thử sức qua.
Quan điểm về tình yêu của anh chỉ gói gọn trong năm từ là "Tôn trọng - Thấu hiểu – Sẻ chia - Quan tâm - Chung thủy". Với anh, gia đình là nơi phải đầy ắp những niềm vui và tiếng cười thì mới được gọi là hạnh phúc.
Mong gặp được bạn đồng hành cũng đang làm việc ở Sài Gòn, dưới 33 tuổi, ngoại hình dễ nhìn chút là được, tính cách hòa đồng, hiếu thảo với cha mẹ, hiểu chuyện và theo đạo Phật hoặc không có đạo nhé.
Trong cuộc sống, anh khá dễ tính nên không thuộc típ gia trưởng, dường như không có sở thích nào đặc biệt ngoài đi phượt khám phá đây đó và ngắm những cơn mưa. Hy vọng VnExpress có thể gửi được bức thư này đến em để chúng ta cùng nắm tay nhau đi đến nơi được gọi là hạnh phúc, vì nơi đó có em và ta có nhau.
Mong thư em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nam
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam