From: Liem Nguyen Ba
Sent: Wednesday, January 16, 2008 10
Subject: Re: Toi mai miet di tim mot nua cua minh...
Chào bạn Quỳnh cùng các bạn đọc,
Nhân đọc bài của bạn Quỳnh tôi nảy sinh ý muốn chia sẻ một ít quan điểm, lời khuyên (nếu được). Theo tôi thì chuyện của bạn Quỳnh sẽ là tâm sự của không ít người còn đang độc thân. Là một người có nhiều năm làm việc tôi cũng từng thấy một vài đồng nghiệp trải qua những vấn đề như Quỳnh. Điều này tôi cho là rất bình thường (theo nghĩa rất riêng tư, đáng tôn trọng).
Là một người có gia đình, tôi muốn chia sẻ với bạn về khái niệm "gia đình" theo nghĩa hẹp hòi rất cá nhân của mình. Theo tôi đó là một quan hệ lâu bền với một người có thể chia sẻ, là động lực cho bạn (có cho đi và có nhu cầu nhận lại từ bạn). "Con cái" lại là một khái niệm khác không nhất định phải gắn với "gia đình". Bạn có thể có con nuôi, con do bạn sinh ra (single mom)...
Nói một cách ngắn gọn và thô thiển thì cái bạn đang tìm kiếm không phải là một mà là hai. Như vậy kế hoạch tìm kiếm, thực hiện phải đặt ra rõ ràng. Nhiều người trong chúng ta dễ dàng có tình yêu rồi lập gia đình rồi có con. Nhiều người khác lại không thể dễ dàng như vậy. Do đó phải rõ ràng, phải có "kế hoạch" là điều dễ hiểu, chấp nhận được. May mắn thay chúng ta không áp đặt ra kế hoạch năm năm cho việc yêu đương, lập gia đình. Do đó bạn hãy kiên trì chừng nào còn muốn thực hiện nó.
Những gì bạn đang kể khổ sẽ không nên tồn tại nữa. Chẳng phải bác Nguyễn Hiến Lê từng viết "Quẳng gánh lo đi" đó sao? Tuy thô sơ nhưng một vài hoạt động tôi thấy cần thiết để góp phần thực hiện kế hoạch tìm kiếm nửa kia của mình. Ví dụ như: bạn nên tham gia sinh hoạt đoàn thể - thể thao, nữ công gia chánh, từ thiện... để mở rộng các mối quan hệ bè bạn. Thông qua đó tích cực tận dụng các cơ hội có được. Đến đây có lẽ nhiều bạn sẽ cảm thấy sao mà "thực dụng" quá? Hãy là người đi tìm người khác để chia sẻ, để làm động lực cho họ. Tình yêu, gia đình... sẽ đến với bạn.
Có vẻ sẽ là rối rắm nếu ta đặt ra câu hỏi nếu vẫn không hiệu quả thì sao? Quả thực bạn sống sẽ thật khó khăn nếu như luôn cầu toàn, do dự không dám thực hiện kế hoạch và chấp nhận thất bại.
Vậy thì không nên do dự nữa. "Take action" ngay đi thôi. Sẽ còn nhiều "mưu sĩ" nữa giúp bạn nhiều ý kiến giá trị.
Hãy vui sống và lắng nghe từ bên trong sâu thẳm của tâm hồn bạn.
Thân chào,