From: Mai Phuong Pham
Sent: Monday, August 25, 2008 3:58 PM
Subject: Gui Ngan
Chào Ngân,
Chị thật bàng hoàng khi nghe câu chuyện của em, dường như không thể tin rằng đó là câu chuyện có thật. Chị là một phụ nữ có gia đình hạnh phúc và được sinh trưởng trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ chị đều là nhà giáo, bố của chị cũng là một vị giáo sư nổi tiếng, nhưng ông đã mất cách đây một năm.
Chị có vài lời muốn tâm sự với em, có thể hơi nặng nề, nhưng em là một cô gái trẻ đẹp, thông minh, có học, em hãy nên thận trọng với những gì mình đang làm và hãy lắng nghe những ý kiến của mọi người nhé.
Em hãy dừng ngay đám cưới và xem xét lại mình đi. Thật sự đây chỉ là những giây phút 'đam mê dục vọng' của em và vị giáo sư 'tiếng tăm lẫy lừng' mà thôi. Em đã không có tình yêu dành cho ai, em chỉ yêu cái bóng của những người nổi tiếng thôi. Rồi một ngày nào đó, em lại gặp những người nổi tiếng như vậy, trái tim em sẽ 'nghẹn lại' và 'như là của nhau vậy'.
Em đang chơi một chò trơi ú tim cực kỳ nguy hiểm. Thứ nhất em đang đánh mất hạnh phúc của chính em và người yêu em. Thứ hai em đang phá vỡ hạnh phúc của gia đình bạn trai. Thứ ba em đang chà đạp lên nhân phẩm của những người trong gia đình bạn trai, nếu như những thành viên trong gia đình họ biết câu chuyện đó thì nhân cách của vị giáo sư nọ sẽ ra sao, liệu bố, me, con họ có thể nhìn thấy nhau không?
Em hãy tự hỏi lòng minh xem em đang làm điều gì vậy khi mà em lại nói 'không làm tổn hại đến thanh danh và gia đình'? Em là một cô gái rất nông nổi hay nói cách khác em là một cô gái đa tình đầy dục vọng. Em có hình dung không, chị là một người phụ nữ thôi, chị không biết biết em là ai cả nhưng chỉ nghe câu chuyện của em, chị đã không thể chấp nhận được lối sống quá hiện đại của em đấy.
Em hãy dừng ngay lại câu chuyện tình lãng mạn của em với vị giáo sư nọ kia đi. Em cũng không nên làm đám cưới với người yêu của em khi mà em lấy chỉ 'để nhìn thấy ông mỗi ngày'. Dù em có kín đến mấy thì cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra thôi. Em hãy hiểu một điều, bố con thì không bao giờ bỏ được nhau đâu nhưng vợ chồng, người yêu thì có thể làm mới hoàn toàn. Khi đó em sẽ chẳng có ai bên mình cả, người thân yêu nhất của em cũng hiểu được một điều em lấy chồng không hề có tình yêu mà chỉ thích làm cái bóng của những người nổi tiếng.
Đàn ông thì đều giống nhau thôi, có những giây phút đam mê đến quên mình vì một bóng hồng, nhưng khi họ tỉnh lại, gia đình vẫn là niềm vui số một không bao giờ họ bỏ được. Vị giáo sư nọ cũng chỉ là một trong vô số những người đàn ông bị mềm lòng trước sự quyến rũ của những cô gái trẻ đẹp hấp dẫn mà thôi. Đằng sau những vẻ hào quang đó, họ cũng chỉ một người tầm thường vì đã không làm tròn bổn phận của một người cha mẫu mực, đã không biết đến một gia phong chuẩn mực của một con người bình thường chứ chưa nói gì đến danh giá của gia đình 'giáo sư'!
Em hãy tạm quên đi tất cả những mối tình em đang có. Em hãy đi xa một thời gian đâu đó hoặc chuyên tâm cho công việc khi em ra trường. Khi em ra trường, sự nghiệp công việc và gia đình là 2 việc quan trọng của người phụ nữ. Em còn trẻ lắm, con đường tương lai của em còn rất dài, em có thể hoàn toàn làm lại được mà. Em đừng 'nỡ vội lấy chồng' để 'lời ru thêm buồn' đấy.
Vài lời chia sẻ cùng em. Mong em hãy vượt qua chính mình và trượt dài trên vết xe tình ái.
Thân mến.