From: do hong ngoc
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, May 27, 2006 1:04 PM
Subject: Hai anh em cung yeu mot nguoi
Chào anh Bảo,
Em cũng muốn khuyên anh một câu mà chắc là cũng nhiều người sẽ khuyên anh thôi, đấy là đừng làm xáo trộn mọi chuyện lên nữa, chuyện cũ cũng qua rồi.
Xin lỗi nếu nói thế này anh không vừa ý, nhưng em thấy cô người yêu cũ của anh, mà bây giờ là em dâu anh ý, chẳng có tự trọng gì cả. Trong quá khứ, hai người đã từng sống chung, vậy mà xa cách nhau một thời gian đã không còn gì vướng víu, chứng tỏ cô ấy sống khá thoải mái. Nhất là khi bây giờ quan hệ giữa anh và cô ấy là anh chồng - em dâu thì càng phải đứng đắn thì cô ấy lại ngang nhiên tìm cách phá hoại hạnh phúc gia đình của chính cô ấy và của anh. Anh nên nghĩ là cô ấy đang chỉ biết đến mình mà không tôn trọng vợ con anh, em trai anh và cả bố mẹ anh nữa.
Ngay trong những lời anh kể cũng thấy rõ tình cảm của anh thế nào mà: dù yêu cô ấy, anh cũng không chuyển công tác theo cô ấy ra ngoài Bắc, sau khi xa nhau một thời gian cũng không còn liên lạc nữa, trong khi đó, anh nói rằng “Hơn một năm sau, tôi cưới vợ và có con, gia đình tôi sống rất hạnh phúc”. Em nhớ có một câu đại ý rằng sự xa cách thổi bùng lên tình yêu mãnh liệt và dập tắt những tình cảm hời hợt. Tình yêu của anh dành cho cô ấy đâu có nhiều đủ để níu kéo hai người? Rõ ràng tình cảm của anh dành cho vợ là nhiều hơn, bây giờ anh nhận ra vẫn còn yêu cô ấy thì là chuyện thường tình thôi. Lâu ngày rồi mới gặp lại mà, nếu cứ liên tục biết được tin tức của nhau, anh đã không còn cảm giác nuối tiếc nữa.
Rất lạ là bây giờ cô ấy muốn bù đắp cho anh! Nếu yêu đến thế, nên chăm sóc quan tâm đến nhau khi còn là người yêu, chứ bây giờ người cô ấy cần bù đắp vì những gì làm tổn thương nhau là em trai anh cơ. Chẳng lẽ cô ấy cứ hành động những việc sai lầm rồi chạy theo sửa chữa sao? Bây giờ cô ấy cứ miệt mài sửa chữa mọi việc trong quá khứ, nhưng chính bây giờ cô ấy cũng đang sai lầm, rồi tương lai cô ấy lại tiếp tục sửa chữa cho mọi chuyện bây giờ à?
Vẫn biết là nhiều khi con người có những tình cảm rắc rối mà rất muốn hành động ngược lại với những gì nên làm, nhưng có mấy khi mọi chuyện được như ý mình? Chuyện gì cũng do mình tạo ra cả, đừng nên sống bản năng, chỉ nghĩ làm những gì mình thích mà làm ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa chuyện này anh là người có thể chủ động được. Là đàn ông, lý trí hơn, và còn là người anh, người con trưởng trong gia đình, anh nên quyết định dứt khoát coi cô ấy là em dâu mình chứ không phải người yêu cũ. Đừng cả nể để cô ấy lấn tới mà mọi chuyện trở nên tồi tệ, làm tổn thương chính những người thân yêu ruột thịt của anh.
Em chúc anh hạnh phúc.