From: nguyen phuong
Sent: Tuesday, January 26, 2010 4:12 PM
Chào bạn,
Tôi thấy thật buồn cho câu chuyện của bạn. Nhưng tôi có một lời khuyên cho bạn là bạn hãy quên anh ta đi. Anh ấy không thể vượt qua được rào cản quá khứ của bạn, có nghĩa là không có đủ tình yêu dành cho bạn. Anh ta còn cảnh báo bạn nếu cứ tiếp tục yêu thì bạn sẽ rất khổ, như thế mà bạn vẫn còn mù quáng để theo anh ta ư?
Tình yêu đẹp phải đến từ hai phía, và cả hai cùng vun đắp, xây dựng. Bạn tin vào tình yêu của anh ta ư? Còn tôi thì không. Khi tình cảm ân ái, bạn làm cho anh ta được thỏa mãn thì anh ta sẽ nói những lời có cánh thôi. Bạn phải vượt qua chính mình, chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu, và càng không thể chết vì tình yêu.
Tình yêu là để mang đến cho cuộc sống thêm tươi đẹp, còn nếu tình yêu mà đau khổ đến vậy thì hãy tìm niềm vui khác trong cuộc sống bạn ạ. Bạn cần phải tìm ra lối thoát cho cuộc sống của mình và đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh xô đẩy. Bạn còn trẻ và tương lai vẫn còn dài, bạn hãy cố gắng lên nhé. Bạn hãy tự mình rũ bỏ quá khứ của mình đi trước khi mong người khác làm được điều đó.
Hãy làm lại cuộc đời, hãy sống vì chính mình, vì bố mẹ mình.
Best wishes for you
Phuong Nguyen