Tôi đã đọc tâm sự của anh và thấy anh là con người quá ích kỷ. Tự đáy lòng tôi khuyên anh hãy tỉnh ngộ mà nhìn nhận vào thực tế hiện tại. Qua lời tâm sự, anh nói anh là con một gia đình khá giả, mặc dù học không được sáng dạ cho lắm nhưng có lẽ anh từng được đi đây đó, từng được va vấp và thấy được cuộc sống hiện tại của xã hội. Vậy thì sao anh lại sống như thế được chứ? Con anh, chúng có tội gì không, anh có nghĩ rằng nếu chỉ sống riêng cho bản thân mình rồi sẽ có ngày con anh trở thành một tệ nạn của xã hội (nếu như vợ anh cũng là người không tốt như anh).
Và cả cha mẹ anh nữa, họ có nghĩ rằng làm như vậy sẽ có tội với con dâu và cả những đứa cháu nữa không? Ông bà ta khi xưa có câu nói đúng rằng: "không ưa thì dưa cũng có giòi". Sao họ không nghĩ nếu như có con gái đi lấy chồng rồi cũng ở trường hợp như con dâu họ thì sao nhỉ? Và anh có nghĩ rồi sau này con anh có đi theo vết xe đổ của anh không?
Tôi thấy anh quá ngây thơ khi nghĩ rằng vợ chưa biết gì, sở dĩ tôi nói như vậy là tôi cũng đang ở hoàn cảnh như vợ anh. Các anh đừng cho rằng chúng tôi dại khờ, sở dĩ chúng tôi chưa nói gì là để xem các anh sẽ sống như thế nào thôi. Người yêu cũ của anh nữa, cô ấy đã bày tỏ quan điểm về cuộc sống và nhu cầu về cuộc sống hiện tại của mình với anh rồi còn gì.
Lời cuối cùng tôi khuyên anh hãy nhìn nhận cuộc sống cho đúng, đừng mơ tưởng hão huyền về một tương lai tốt đẹp ở phương trời tây cùng với người yêu cũ nữa. Mà biết đâu anh cứ cố sống theo ý của mình như lời anh tâm sự, có lẽ theo người yêu sang đất khách quê người, anh sẽ phải làm osin cho cô ấy đấy.
Bình