From: Hà
Sent: Monday, July 14, 2008 11:21 AM
Subject: [VnExpress] Phia truoc la ca bau troi
Chào bạn Dương!
Tôi cũng như bạn và mọi người, thường xuyên vào mục Tâm sự của báo để đọc và lấy kinh nghiệm sống cho mình. Vì tôi cũng như bạn đang còn khá trẻ (năm cuối ĐH mà), và tôi cũng chưa bao giờ chia sẻ tâm sự của một ai cả. Nhưng hôm nay đọc tâm sự của bạn, tôi thật sự thấy cảm thông và xót xa cho bạn. Bởi vì bạn còn quá trẻ để chịu nỗi đau đó.
Bạn à, cuộc sống mà, không bao giờ như mình mong đợi cả. Bạn không nên tuyệt vọng và tự dày vò mình như vậy. Cuộc đời sẽ cho ta gặp những người tồi tệ (như người yêu của bạn) để mình hiểu được ai là người thật sự tốt và yêu thương mình. Cuộc đời là vậy mà, bạn sẽ trưởng thành và tự tin hơn sau những lần vấp ngã. Đừng đánh mất hết niềm tin bạn nhé. Những người xấu xa không đáng để bạn phải buồn và đánh mất tương lai của mình đâu bạn ạ. Hãy xem đó là thử thách của cuộc đời bạn nhé.
Người thực sự yêu thương và che chở cho bạn đang đợi bạn ở tương lai phía trước đó. Phía trước là cả bầu trời đối với bạn. Hãy cố gắng sống thật tốt, bỏ qua quá khứ đau buồn, tập trung lao động và học tập hết mình bạn sẽ đạt được thành công mà.
Tôi không biết phải nói thế nào để bạn tự tin hơn, chỉ mong rằng bạn đừng đánh mất mình thôi. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại với bạn: Những kẽ xấu không đáng để mình phải buồn phiền, không đáng để nằm trong suy nghĩ của bạn đâu. Hy vọng bạn sẽ tốt hơn và vượt qua tất cả. Chào bạn!