Chiều 29/11/2001, Dũng đến tiệm hớt tóc Kim Nhạn của N.T.N. trên đường Nguyễn Hữu Cần, quận 1. Chứng kiến cuộc cãi nhau giữa N. và anh Q., hắn bênh N. nên đã xúc phạm Q. Hai người đàn ông xảy ra xô xát, Dũng cầm kéo rượt đuổi đòi đâm anh này...
Dằn mặt Q. xong, Dũng tìm Tuấn "khều" (kẻ có 4 tiền án) để nhờ: "Mày xử lý những đứa dám chửi tao". Nghe lời Dũng, Tuấn kéo 4 đàn em cầm theo 2 thanh kiếm đến cửa hàng của Q. đòi chém anh này. Không gặp được Q., chúng đập phá tiệm và gây náo loạn cả khu vực.
Tại tòa, Dũng khai vì coi N. như em gái nên đã ra tay giúp đỡ. Còn Tuấn thì không trả lời được câu hỏi vì sao lại răm rắp nghe lời Dũng. Anh Q. không dám đòi bồi thường tài sản bị hư hỏng (khoảng 600 nghìn đồng) vì sợ khi "nghe nói mẹ Dũng là đàn em Năm Cam".
(Theo Người Lao Động)