Từ: Tranlh HUNG
Đã gửi: 08 Tháng Chín 2011 11:24 CH
Gửi chị Duyên!
Đọc qua bài tâm sự của chị Duyên, tôi xin có đôi lời chia sẻ như sau:
Trước khi đi đến hôn nhân, ai cũng trải qua giai đoạn tìm hiểu, yêu thương và cảm nhận không thể thiếu nhau. Người ta sẵn lòng vượt qua tất cả rào cản, chấp nhận hy sinh để có được nhau. Trong cuộc đời của một người đàn ông, ai chẳng mong mình thành đạt trong xã hội, có đủ điều kiện, tiền bạc, vật chất, mang lại hạnh phúc cho gia đình.
Nhưng cuộc sống đâu phải phẳng lặng, cái may mắn và sự thất bại không biết lúc nào sẽ đến. Ngày hôm nay chị may mắn có cơ hội, có điều kiện kiếm được nhiều tiền hơn chồng, trong đầu óc chị lại phát sinh tính gia trưởng và sự ích kỷ. Dưới cái nhìn của chị, chồng mình là một kẻ bất tài, ăn bám vợ con.
Theo tôi nghĩ, chồng chị cũng đã thấy điều đó qua sự thay đổi trong cách cư xử hằng ngày của chị. Chồng chị là người có học thức, tính sĩ diện và lòng tự trọng, nhưng vì tình yêu thương vợ, muốn giữ lại mái ấm gia đình mà bỏ qua tất cả.
Ông bà ta ngày xưa có câu: "Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai”, tôi giả sử nếu chẳng may chị vì một điều vì đó không còn kiếm được tiền, sống phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, thì chắc chắn rằng chị mới thấm thía cái suy nghĩ nông cạn của ngày hôm nay. Tiền bạc có thể làm thay đổi cuộc sống, có thể mua được tất cả, nhưng không bao giờ mua được tình yêu thương và hạnh phúc gia đình.
Ở đời sao khó quá, chỉ có mấy từ đơn giản thôi: Lòng vị tha và sự yêu thương chân thành mà sao người đời ít người thực hiện được. Trong cuộc sống hôn nhân mà cứ lấy tiền bạc làm chuẩn, làm thước đo con người, giá trị đạo đức sẽ đi về đâu. Như lời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: Sống trên đời cần có một tấm lòng.
Những gì hôm nay chị đã suy nghĩ, đã đối xử với chồng mình, ắt một ngày nào đó sẽ có người khác đáp lại chị như vậy, đó là luật nhân quả, tôi tin là như thế. Mong muốn rằng chị nên nhận thức lại trước khi mọi việc trở nên quá muộn.