From: Nha.phl
Sent: Monday, November 17, 2008 10:39 AM
Subject: gop y bài: 15 nam yêu don phuong
Chào Tâm sự,
Mình có đọc bài "15 năm yêu đơn phương" và mình có vài góp ý gửi đến nhân vật trong câu chuyện như sau:
Mình đánh giá rất cao về sự thủy chung trong tình yêu đơn phương của bạn, nhưng yêu đơn phương mãi như vậy không có được đâu bạn ơi. Người mà bạn yêu đơn phương đã có chồng và có con, không lẽ bạn không có lương tâm hay sao mà đòi chia rẽ hạnh phúc gia đình người ta.
Chưa chắc người con gái đó đánh giá cao tình cảm của bạn dành cho cho cô ta. Chắc rằng cô ta sẽ khuyên bạn đừng có ý định như thế nữa. Bạn quá dại dột đến điên khùng khi mà có ý định đề nghị cô ấy cho bạn nhận con của cô ta làm con của mình, thậm chí tôi nghĩ bạn là một người nhảm nhí.
Không ai đáng trân trọng tình cảm yêu đơn phương của bạn đâu. Bạn cần suy nghĩ lại và đừng có ý định như thế nữa. Hãy xem cô ta như một người bạn bình thường đi bạn, như vậy sẽ tốt hơn cho bạn và cô ta nữa đó. Chúc bạn gặp may mắn trong tình yêu và sớm thay đổi được con tim của mình.
Chúc bạn thành công.
Best regards,
Phan Lương Nhã