From: h t
Sent: Thursday, June 05, 2008 9:56 PM
Subject: Ve tinh cach nguoi dong tinh
Chào chị Thảo và những người phụ nữ bất hạnh bị lừa dối,
Tôi viết bài này để chia sẻ với các chị về tính cách người đồng tính (hay lưỡng tính). Tôi rất đồng tình với bài quan điểm của một bạn là không thể chấp nhận người đồng tính lấy vợ. Làm vậy khác nào bắt một người vô tội thí mạng làm bình phong cho mình. Tuy nhiên, công bằng mà nói, có người khi lấy vợ chưa biết mình là người như thế. Và cũng có người đau khổ vật vã để vứt bỏ phần tăm tối của mình để sống cuộc sống bình thường.
Nhưng tôi cũng rất chia sẻ với một chị rằng cái anh chồng đồng tính của chị rất là chua ngoa, rất là ghê gớm, và khi chửi rủa thì có lẽ không một phụ nữ nào sánh bằng. Quả có đúng như vậy, theo kinh nghiệm của tôi. Theo cách nghĩ của họ thì trên đời họ là người đau khổ nhất rồi, bị đày ải nhất rồi, bất hạnh nhất rồi, nên họ có quyền ác với tất cả, có quyền hành hạ tất cả, sẵn sàng chà đạp lên trái tim người khác.
Đơn giản là vì người khác có đau mấy cũng làm sao đau bằng họ được. Với cách suy nghĩ này, khi chán đời, họ sẵn sàng tung hê tất cả... nghĩa là bất cần đời. Tôi rất mong chồng chị Thảo không phải người như thế. Theo cách chị miêu tả thì có vẻ chồng chị còn biết ân hận, thương cảm cho vợ, còn tự biết mình như thế là có lỗi với vợ, điều mà không phải người nào cũng thấy được. Chị Thảo à, chị vẫn còn may mắn khi chồng chị còn không đến mức lấy những đứa con ra để dọa chị: nếu chị muốn giữ bình yên cho các con thì chị cũng phải mặc xác anh ta sống theo ý mình.
Công bằng mà nói, nhiều người đồng tính đẹp trai, có năng khiếu, có người sống cũng khá lãng mạn, tinh tế, thành ra càng nhiều phụ nữ mê. Cũng có người rất thủy chung chứ không phải ai cũng lăng nhăng chạy theo nhu cầu thể xác đâu. Nhưng, tôi xin lỗi những người đồng tính nhân hậu, nói thật là nhiều người trong các vị rất nhiều ảo tưởng về bản thân, và khi không thực hiện được khát khao nào đó, họ lại thêm hận đời, hận người, càng thêm mặc cảm. Hận người ngoài thì chả làm gì được họ, nên chỉ còn biết hận vào người yếu ớt nhất là vợ con.
Đây cũng là điều tôi muốn gửi tới những người đồng tính có vợ. Đừng trút hận đời lên đầu những người phụ nữ vô tội, là nạn nhân của các anh. Con các anh càng không có lỗi. Dĩ nhiên, là người ai cũng có khiếm khuyết. Có thể những người phụ nữ là vợ các anh cũng có những nhược điểm như bao người khác, cũng như bản thân các anh đầy khiếm khuyết. Người ta nói "gieo tính cách gặt số phận". Các anh thì hình như ngược lại, bị gieo số phận trước rồi, nhưng đừng để cái số phận đó nó chi phối hành vi của mình, làm mình điên rồ mù quáng không còn biết thế nào là thiện ác, tốt xấu. Cuộc sống bình yên có ích cho gia đình cũng đáng để các anh được tôn trọng lắm rồi.
Chân thành chia sẻ cùng các anh chị. Chúc chị Thảo sáng suốt và dũng cảm lên.
HT