From: Hoa Pham
Sent: Sunday, December 16, 2007 11:25 AM
Subject: Gui toa soan: Co nen ket hon voi co gai tung song thu?
Quan hệ tình dục trước hôn nhân là một đề tài mà theo tôi đã làm mòn khá nhiều keyboard, nhưng đến nay vẫn còn chịu cái nhìn nửa Tây nửa Ta. Tây ở đây là bạn trẻ có cái nhìn thoáng hơn về việc này bằng chứng là rất nhiều bạn quan hệ tình dục trước hôn nhân. Còn Ta ở đây là sự phân vân, lo lắng, ưu tư của phe tóc ngắn khi biết người vợ hay vợ tương lai đã "lỡ", của phe tóc dài khi đã "lỡ".
Tôi rất tán thành quan điểm của bạn Thu Hằng "Yêu hết lòng dễ mắc sai lầm". Thử hỏi có anh chàng nào mà không một lần đòi hỏi người yêu trong hoàn cảnh vắng vẻ (khi yêu người ta thường tìm nơi vắng để thoải mái tâm sự đồng thời cũng không ảnh hưởng đến người xung quanh). Đã yêu nhau thì không thể thiếu những nụ hôn, những cử chỉ âu yếm, vuốt ve.
Có bất công lắm không đối với việc buộc cô gái phải từ chối người mình yêu trong khi anh ta đang tạo cảm xúc cho cô. Có phải không có gì gọi là mất trinh đối với chàng trai nên không cần "bản lĩnh từ chối" mà phải có "bản lĩnh chiếm đoạt" để những lúc trà dư hậu tửu các anh đem khoe khoang khả năng "sát gái" của mình. Các cô gái vì quá yêu, quá tin nên không thể từ chối thì bị coi là không bản lĩnh.
Trở lại với vấn đề của anh Cường, nếu theo như lời anh nói "tình yêu của tôi dành cho cô ấy bỗng nhiên lung lay dữ dội. Tôi đã cố gắng quên đi quá khứ của người yêu nhưng dường như không thể" thì anh không nên kết hôn với cô ấy. Bởi cô ấy hoàn toàn không có lỗi nên không cần sự tha thứ của anh bằng cách kết hôn với cô ta.
Đây chỉ là ý kiến nho nhỏ của riêng tôi, mong anh suy nghĩ thật cặn kẽ bởi quyết định của anh ảnh hưởng đến hai cuộc đời và con cái anh sau này.