Thấy bạn bè trên VnExpress khoe mối lương duyên, gặp gỡ rồi kết thành đôi lứa, thật sự em có chút chạnh lòng nhưng cũng rất vui vì trải qua biết bao công tìm kiếm, họ đã tìm thấy nhau. Còn anh, anh có bao giờ tự nghĩ rằng khi nào chúng ta sẽ gặp nhau không?
Cuộc đời là một bài toán với nhiều câu đố. Mỗi bước ngoặt, chúng ta có những câu đố và lời giải khác nhau. Em ước rằng trong toán học, không có khái niệm hai đường thẳng song song để chúng ta - những người biết yêu thương và có trái tim rộng mở - sẽ gặp nhau và ở bên nhau. Nhưng cuộc đời có lẽ không phải như vậy anh nhỉ? Vì thế hôm nay em tới đây tìm anh. Anh đừng là đường thẳng song song với em nhé.
Vậy em đang tìm một người thế nào? Một chàng trai chưa kết hôn và chưa có con nhé, vì em cũng như vậy. Vui tính và hài hước? Chắc chắn rồi vì cuộc sống có rất nhiều áp lực và chúng ta cần có những tính cách đó để làm cho cuộc sống thêm vui vẻ hơn. Anh hãy là một người chung thủy, biết quan tâm, có trách nhiệm và thấu hiểu nhé. Tôn trọng là thứ cần thiết cho bất kỳ mối quan hệ nào. Em cần đức tính đó ở một người đàn ông.
Vậy em là người như thế nào mà đòi hỏi anh nhiều đến vậy? Em không còn trẻ lắm đâu, 31 tuổi rồi (sinh năm 1990); nhỏ nhắn, vui vẻ, biết sống. Em cũng không cao lắm, mét rưỡi thôi. Nếu anh tìm những cô gái cao ráo, em không phải cô gái đó rồi. Gặp được nhau là duyên phận còn ở bên nhau được hay không là sự cố gắng vun đắp của hai người.
Anh có biết để có một gia đình hạnh phúc thì cần những gì không? Đó là yêu thương, tôn trọng nhau, biết cách quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu và bao dung.
Vài dòng chia sẻ, hy vọng anh có thể hiểu đôi chút về em.
Nếu cuộc đời là những bài toán để người ta đi tìm đáp án. Vậy anh có muốn giải bài toán ấy cùng em không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thỏ
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
- Giới tính: Nữ