From: TH
Sent: Saturday, December 13, 2008 1:39 PM
Subject: [VnExpress] mong chi Thuy hay kien quyet va sang suot
Đọc những dòng tâm sự của chị Thùy và chị Giang, tôi cảm thấy rất thông cảm với các chị, càng khinh ghét bao nhiêu những kẻ bội bạc như chồng các chị. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao ở Việt Nam có nhiều ông chồng tệ bạc như vậy? Sao họ không mở to mắt ra mà nhìn đàn ông các nước khác?
Tôi cũng đã có chồng, tôi và anh cũng có thời gian yêu đương lãng mạn, nhưng cưới nhau chỉ được 3 năm thôi, tôi đã cảm thấy cuộc sống gia đình không lý tưởng như tôi nghĩ. Đọc tâm sự của các chị tôi chợt nghĩ, có lẽ đàn ông VN chỉ được thế thôi sao. Và tôi càng phải cố gắng để mình hạnh phúc hơn.
Hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn các chị nhé, đừng luôn biết chỉ có hy sinh cho đàn ông thôi. Họ sẽ không nhận ra điều đó được đâu. Hãy sống và suy nghĩ giống như những người phụ nữ phương Tây ấy các chị ạ, sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Nhiều lúc tôi chợt nghĩ, tại sao nhiều đàn ông Việt Nam hư hỏng thế? Phải chăng vì họ nghĩ rằng, dù họ làm gì đi nữa thì vợ họ, mẹ họ… cũng sẽ tha thứ cho họ, phụ nữ Việt Nam vốn khoan dung mà.
Với những kẻ bội bạc thì đừng khoan dung các chị ạ, vì “ta càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới”. Hãy để cho họ có những bài học đáng đời. Các chị là những người có học thức, sống đầy bản lĩnh, tôi luôn tin rằng các chị sẽ và xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn nhiều. Hãy tự khẳng định bản thân mình, sống với con người thật của các chị nhé!
Thế giới bên ngoài rộng lắm, nhiều điều thú vi lắm, đừng chỉ lấn bấn với gia đình, với con cái thôi các chị nhé. Nếu cảm thấy khó vượt qua hãy thử đi du lịch, và tôi tin rằng các chị sẽ lại vui vẻ để tiếp tục cuộc sống mà không phải nghĩ ngợi về những kẻ bội tình kia.
Chúc các chị dũng cảm và sáng suốt.
Thân ái.
TH