From: MH
Sent: Monday, December 17, 2007 10:26 PM
Subject: Gui toa soan: Gui anh Cuong va Thy Mai
Chào các bạn!
Cả tuần nay theo dõi diễn đàn “có nên kết hôn với người từng sống thử?”, tôi xin có ý kiến về một số vấn đề như sau:
Đa số ý kiến đàn ông trong diễn đàn là không tán thành việc anh Cường cưới bạn gái từng sống thử, các anh không cảm thấy mình ích kỷ lắm sao? Tôi tán thành ý kiến của một vài bạn cho rằng tình yêu anh Cường dành cho bạn gái chưa đủ lớn để vượt qua điều đó. Anh là hiện tại của cô ấy, cô ấy đến với anh khi cô ấy là như thế, không lẽ anh yêu cô ấy chỉ vì anh nghĩ cô vẫn còn trong trắng hay sao?
Khi người ta yêu nhau thực sự thì chẳng có lỗi lầm nào mà không thể bỏ qua cả, huống chi đó là những chuyện đã xảy ra khi cô ấy chưa biết anh, vậy thì cô có lỗi gì với anh mà phải cần tha thứ? Cuộc đời là của cô ấy, cô chỉ có như thế khi đến với anh, vấn đề còn lại là anh cần xác định có chấp nhận vượt qua chuyện đó, sống tốt và không bao giờ nhắc lại chuyện cũ để dày vò cô ấy không?
Nếu anh không vượt qua chuyện đó thì tôi khuyên anh nên chia tay với cô ấy, dù đau khổ nhưng sau này cô sẽ cảm thấy tốt hơn nếu gặp được người yêu thương cô thực sự (tôi không nói là người có lòng vị tha hơn anh nhé, vì sự vị tha chỉ có ý nghĩa nếu chuyện ấy xảy ra sau khi cô ấy là vợ anh thôi). Các anh có từng nghĩ nếu ai cũng muốn bạn gái chứng tỏ tình yêu bằng việc đồng ý quan hệ thì làm gì còn cô nào trinh trắng trên đời này nữa để các anh cưới làm vợ chứ? Người ta không thể sống bằng quá khứ, vì thế nếu không vượt qua được thì nên chấm dứt từ bây giờ sẽ đỡ đau khổ hơn cho cả hai.
Tôi không đồng ý với một vài bạn cho rằng một lần dại dột thì sẽ có những lần sau. Các bạn không nên quy kết như thế, người ta làm điều đó vì tình yêu chứ đâu phải vì sự buông thả và nếu cô ấy sống buông thả thì tôi chắc rằng cô ấy sẽ không đem sự thật này kể với anh Cường đâu.
Các anh có chắc rằng cưới một người vợ còn trinh trắng thì sau này cô ấy sẽ chung thủy? Khi yêu khác với khi kết hôn và sống chung với nhau rất nhiều nên khi yêu ai đó người ta sẽ vì cảm xúc của người mình yêu nhiều hơn. Anh Cường chỉ biết cảm thấy thất vọng, buồn bã mà không nghĩ được rằng khi bạn gái anh ấy nói ra điều đó thì cô ấy cảm thấy khó khăn và buồn thế nào? Điều ấy chứng tỏ anh Cường chưa yêu cô ấy nhiều và “cái tôi” trong anh vẫn lớn hơn tất cả.
Còn với bạn Thy Mai, tôi khuyên bạn nên lạc quan và tự tin hơn. Bạn đến với người ấy bằng tất cả những gì bạn có, bạn không có lỗi gì với anh ấy cả nên tất nhiên chuyện tha thứ là điều không thực tế. Bạn nên cẩn thận và dè dặt hơn trong những mối quan hệ sau này, tôi chắc rằng bạn sẽ tìm được hạnh phúc. Hãy để người bạn trai sau này của bạn cảm thấy bạn tự tin, hồn nhiên và hạnh phúc.
Chuyện đã qua thì chẳng thể nào làm khác được, vì điều ấy mà bạn trở nên chán chường mặc cảm thì đàn ông họ sẽ không trân trọng bạn đâu. Muốn người khác trân trọng mình thì phải trân trọng bản thân trước đã, bạn không có lỗi với bất kỳ ai và cũng chẳng ai có quyền tha thứ hay không tha thứ cho bạn. Đôi khi sự mặc cảm của bạn làm cho người ta nghĩ là họ có cái quyền tha thứ cho bạn nên bạn càng qụy lụy thì người ta càng rời xa bạn. Hãy nghị rằng bạn sẽ gặp được một người khác biết chấp nhận quá khứ của bạn và yêu những gì mà bạn có.
Vài ý kiến đóng góp với diễn đàn hy vọng sẽ giúp được chút gì cho ai đó.
Trân trọng,
MH