Chào Linh!
Bạn nên xem lại mình đã thực sự yêu anh ấy chưa? Bạn biết không, khi yêu muốn tiến tới hôn nhân cần có lòng tin, chia sẻ, thông cảm và tôn trọng chồng. Chúng tôi mới cưới hơn 4 tháng và tôi nhận ra rằng trong hôn nhân phụ nữ chính là người giữ lửa hạnh phúc cho gia đình.
Cuộc sống bao giờ cũng phải trải qua nhiều sóng gió, bạn đã có suy nghĩ như vậy thì nếu giờ anh có việc làm nhưng khi cưới nhau một thời gian, lỡ anh thất nghiệp một lần nữa liệu bạn có chấp nhận và bạn có hạnh phúc hay lại buồn chán và chỉ trích anh? Nếu bạn không thể động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho anh ấy làm một người đàn ông đúng nghĩa thì tôi nghĩ cách tốt nhất là giải thoát cho nhau.
Bạn hãy tìm cho mình một người chồng mang lại cho bạn cảm giác bình yên, không phải lo lắng. Còn anh ấy, tôi biết chắc anh sẽ đau, rất đau, thậm chí suy sụp hẳn nhưng rồi thời gian cũng làm anh nguôi ngoai và sẽ có người phụ nữ đến với anh, hiểu anh, biết chia sẻ cùng anh. Người đó sẽ có cách để cho anh ấy trở thành trụ cột vững chắc trong mắt họ.
Tình yêu và hạnh phúc của bạn do chính bạn tạo ra, không ai có thể giúp bạn. Đối với người này thì nó là tồi tệ nhưng đối với người khác nó sẽ niềm hạnh phúc vĩnh cửu.
Mỹ Hậu