Tôi nghĩ các bạn nam là đối tượng phân tích trong bài viết nên có thể sẽ khó chịu, xin thứ lỗi. Bài viết có thể nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng cũng hy vọng sẽ giúp được vài bạn nữ có thêm tham khảo để chọn chồng. Tôi rất tôn trọng chủ nghĩa độc thân nên bài viết không cổ súy cho tư tưởng bắt buộc phải kết hôn.
Là một phụ nữ có hôn nhân khá viên mãn (tôi không dám chắc tương lai như thế nào), mạo muội chia sẻ kinh nghiệm chọn chồng của mình và đúc kết từ quan sát các cuộc hôn nhân của bạn bè và người thân. Mọi phân tích dưới đây đều dựa vào điều kiện cần là cả hai đều có tình yêu. Nếu hôn nhân không có tình yêu thì những phân tích này đều không hợp lý nữa. Hôn nhân phải có tình yêu; nếu bạn không yêu ai đó, đừng kết hôn với họ. Điều đó sẽ làm cuộc đời cả hai mệt mỏi vì những sự việc không lường trước ở thì tương lai.
Có một điều tôi không đồng tình là nhiều trong số chúng ta chọn chồng rất hời hợt, quen nhau vài tháng là kết hôn, chưa tìm hiểu kỹ đã kết hôn, hoặc các giả định và tiêu chuẩn chúng ta đề ra ngay từ đầu để chọn chồng đã không hợp lý nên dẫn đến kết quả chọn sai chồng và hôn nhân bế tắc.
Các tiêu chuẩn bạn đề ra để chọn chồng, xin hãy tập trung vào đạo đức và tính cách của anh ấy. Việc một người chồng tài giỏi ngoài xã hội thật không mang lại lợi ích gì khi quay về tổ ấm của mình. Việc rửa chén, chăm con, giặt đồ, yêu thương vợ con, quan tâm mọi người... không đòi hỏi kinh nghiệm làm việc ở công ty của anh, thế nhưng lại đòi hỏi kinh nghiệm sống và sự thấu hiểu của một người đàn ông. Bạn nên phân biệt đâu là điều kiện cần và đủ để chọn chồng.
Bạn thích cuộc sống giàu sang? Ai chẳng thích cuộc sống đầy đủ, ai cũng cố gắng vươn lên hàng ngày để có cuộc sống tốt hơn. Nếu đây là một trong những tiêu chí để chọn chồng của bạn (tôi không phán xét ở đây), cách an toàn nhất là hãy chọn một người chồng có bản lĩnh và tài trí. Bố mẹ anh ta giàu hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là người đàn ông đó. Bạn nên đầu tư vào anh ta. Nếu bạn chỉ chú ý vào ngắn và trung hạn rằng chọn gia đình chồng giàu có mà anh ta là cậu ấm không biết làm việc thì đời bạn sau này khả năng rất bấp bênh, cuộc sống bạn đang dựa vào nguồn lực bên ngoài chứ không phải nội tại của hai vợ chồng. Tương lai điểm có lợi ban đầu lại thành đòn chí mạng trong hôn nhân của bạn.
Rủi ro người chồng bản lĩnh tài trí không thành công xác xuất tôi nghĩ thấp hơn là những rủi ro bạn đối mặt trong tương lai khi lấy phải cậu công tử bột. Anh ấy không giỏi lĩnh vực này thì sẽ ở lĩnh vực khác; sẽ biết cách lo lắng hoặc ít ra gia đình sẽ không đói khổ đâu. Còn nếu chồng tài giỏi mà gia đình chồng cũng giàu có thì cũng tốt, nhưng cá nhân tôi nghĩ cái gì không phải của mình thì sẽ không phải. Bạn sở hữu chồng mình nhưng không sở hữu gia đình anh ta, đừng mong chờ gì cả. Mong chờ từ những thứ bên ngoài là sự lãng phí thời gian vô ích.
Bạn quen qua mai mối cũng được nhưng xin hãy dành khoảng thời gian đủ dài để tìm hiểu thật kỹ tính cách đối phương, xem thử họ có phù hợp. Nếu có những điểm không phù hợp thì bạn có thể thỏa hiệp không? Còn nếu điểm đó xung đột quá lớn đối với bạn thì nên dừng lại. Hôn nhân quan trọng nhất là sự hòa hợp của hai người.
Quyết định chọn chồng phải thuần tuý do chính mình quyết định, đừng để ai can thiệp. Sẽ có rất nhiều người từ bố mẹ, ông bà, cô bác, họ hàng, bạn bè nói ra nói vào, bạn cần phải kiên định và chỉ xem xét quyết định dựa trên cảm nhận của bản thân. Bạn quyết định, bạn tự chịu trách nhiệm; sau này sẽ hạn chế được việc đổ thừa cho các sai lầm của mình.
Nếu bạn yêu ai đó nhiều rồi nhận ra người đó không nên kết hôn, xin hãy mạnh mẽ ra đi, bạn của tương lai sẽ cảm ơn bạn của hiện tại đã ra quyết định đó. Tôi mười mấy năm trước đã ở trong hoàn cảnh này, trong một mối quan hệ lâu dài vì quá yêu nên thỏa hiệp với tất cả các đặc điểm không hòa hợp của đối phương. Mãi sau 5 năm yêu nhau tôi mới dứt khoát chia tay vì thời điểm đó bản thân cũng đau đớn nhiều. Sau này gặp chồng tôi, nhìn lại hôn nhân của cả tôi và người yêu cũ, chúng tôi đều cảm thấy may mắn vì đã không đến với nhau và tìm được người phù hợp.
Nên nhớ thật kỹ, chồng là người bạn sẽ sống gần 50 năm còn lại, không phải chỉ một vài năm là thôi, nên phải chọn thật kỹ. Không dễ để tìm được một người vừa hòa hợp vừa thỏa mãn những tiêu chuẩn của bạn, vậy nên cần phân biệt những tiêu chuẩn bắt buộc và những tiêu chuẩn bạn có thể thỏa hiệp.
Nếu bạn là người đã ở trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi không dám khuyên gì vì bản thân không ở trong trường hợp đó để hiểu hoàn cảnh này. Có điều tôi bảo toàn quan điểm cá nhân là: Mình đã biết sai ở đâu thì bắt buộc phải sửa sai và làm lại cuộc đời.
Đừng hời hợt trong việc chọn chồng, nó đồng nghĩa với việc bạn hời hợt với cuộc đời mình. Hạnh phúc hay không do mình quyết định, duyên số thật ra cũng được tạo ra từ một trong vô số những quyết định của chính bạn.
Nga
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc