From: Van Trinh The
Sent: Saturday, May 29, 2010 10:24 PM
Có ai đó đã nói “Đời người cũng như dòng sông”, sống là không chờ đợi. Đọc đi đọc lại những tâm sự của Minh tôi nghĩ mình nên chia sẻ với bạn đôi điều.
1. Bạn nói “trông tôi cũng khá ưa nhìn, tôi cũng đã một vài lần yêu, hầu hết những người đó đều đã lấy vợ hoặc đã có người yêu khác”. Vậy điều gì làm những lần yêu đó không đi tới đâu, bạn đã bao giờ suy nghĩ lại để tìm ra lý do?
2. “Buổi sáng tôi dậy sớm và bắt xe bus…, và mong ngóng giờ để đi về nhà trước khi hết chuyến xe bus”. Bạn đã đóng cửa thời gian riêng tư của mình, tại sao bạn không cho mình thời gian tăng thêm các mối quan hệ như tham gia các lớp học thêm, tham gia các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, tham gia các câu lạc bộ từ thiện và các họat động cộng đồng...
3. “Thỉnh thoảng họ… vì vậy, những đồng nghiệp trong phòng tôi họ vẫn nghĩ là tôi đã có người yêu”. Cái tôi cá nhân của Minh đã lấy bớt đi cơ hội của bạn, tại sao bạn phải làm thế, chưa có người yêu thì sao nào, hãy thả lỏng lòng mình ra, hãy cho người khác cơ hội vì như thế cũng là cho mình cơ hội mà, đừng co mình lại phòng thủ như thế.
Theo tôi, để thay đổi bạn cần một thái độ sống lạc quan, yêu đời và cởi mở. Hết giờ làm bạn chỉ biết về nhà và quanh quẩn ở nhà thì ai mà biết. Bạn phải xác định được người đàn ông ở môi trường mình mong muốn để từ đó bạn xác định hướng giao lưu, tiếp xúc.
Các nhà nghiên cứu tâm lý đã liệt kê một số đặc điểm điển hình về tâm lý phụ nữ muộn chồng:
- Họ ngại đi gặp bạn bè, nhất là những người đã chồng con ríu rít.
- Ngày lễ, ngày Tết, họ không muốn đến nhà ai vì sợ nhìn thấy cảnh đầm ấm của người khác mà chạnh lòng.
- Họ rất ghét những ai quan tâm hỏi han chuyện chồng con, những người gặp đâu cũng nhắc chuyện ăn kẹo, ăn cỗ.
- Họ cũng không muốn ai thương cảm hoàn cảnh của họ nên không muốn bạn bè, người thân tích cực trong việc giới thiệu bạn trai.
- Họ tỏ ra bất cần, nhất là khi có người đàn ông nào tiến đến.
- Luôn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, đoan trang để tránh mọi người hiểu lầm mình muốn lấy chồng.
- Tính khí thất thường, thoắt vui, thoắt nghiêm.
Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng, hôn nhân là duyên phận. Nhưng cũng đừng vì thế mà há miệng chờ sung, hãy không ngừng tìm kiếm, không ngừng mở rộng giao lưu quan hệ. Hãy luôn giữ một thái độ sống lạc quan, yêu đời. Cái gì đến rồi sẽ đến, đời người quả là ngắn ngủi và chỉ có một tuổi trẻ mà thôi, đừng để những năm tháng tuổi trẻ sống hoài sống phí. Trong những môi trường tốt sẽ có nhiều người đàn ông tốt, bạn hãy tới đó và lựa chọn.
Chúc bạn sớm tìm được một nữa của đời mình!
Van