From: Phuong Hoang
Sent: Thursday, September 04, 2008 9:01 AM
Subject: Re: Ám anh ve quá khu giang ho cua anh, tôi chua dám dính hôn
Chào Dung,
Dung đừng vội kết hôn, hãy cho mình một thời gian nữa để tìm hiểu anh ấy và cũng cho mình thời gian để chấp nhận quá khứ của anh ấy. Ai cũng có một quá khứ, điều quan trọng là hiện tại và tương lai.
Chị bây giờ đang sinh sống và làm việc ở Australia và cũng từng học high school ở đây nên chị biết nhiều người, đặc biệt là những người VN có gia đình tan vỡ lúc tuổi teen thường hư hỏng bỏ nhà theo bạn bè đàn đúm rồi hư. Trong số đó có người sau này nghiện ma túy thân tàn ma dại, nhưng cũng có người sau này có công ăn việc làm đàng hoàng.
Theo chị điều quan trọng nhất là 2 người có thật sự yêu nhau. Tình yêu của Dung có đủ để vượt qua gia đình và quá khứ của anh ấy?