From: H.H.
Sent: Wednesday, August 18, 2010 10:31 PM
Chào bạn Hà Phương và các bạn có chồng say nắng.
Các bạn ơi, đọc tâm sự của các bạn có chồng say nắng mà mình thương và đồng cảm quá. Nhà mình lúc khó khăn, nghèo túng thì chồng rất tử tế. Lúc đó mình đã tự hào là tuy nghèo nhưng chồng tốt. Vậy mà đến khi hắn thăng quan, tiến chức, mình không được hưởng sung sướng mà luôn bị hắn dè bỉu là thế này thế kia...
Đầu tiên, mình ngơ ngác vì không hiểu sao hắn khó tính lạ kỳ, luôn tìm cách gây sự từ những lý do con con. Đến khi biết hắn say nắng thì mình phẫn nộ. Khi mình truy hỏi, hắn chối và đập phá, nói rằng mình vu vạ cho hắn.
Rất may, mình biết điện thoại của cô kia và thẳng thắn nói chuyện. Cô ta khanh khách cười khi mình khóc và bảo thích giỡn chơi cho vui. May quá, nếu giỡn chơi thì mình sẽ báo cho chồng cô ta biết. Thấy vậy cô ta sợ, hứa chấm dứt ngay, xin đừng báo cho chồng bắt quả tang...
Khi biết cô ta sợ rồi, mình truy hỏi chồng từng vấn đề, từng thông tin. Chồng mình ra sức chối. Mình yêu cầu ly dị. Chồng mình không chấp nhận. Chồng mình khùng lên và viết thư chửi cô ta và đưa mình gửi.
Mình gửi ngay. Khi cô ta nhận được, chồng mình và cô tiếp tục chửi nhau... Lúc đó, mình thông báo cho tất cả họ hàng nhà chồng về lý do và quyết định ly dị của mình. Cả nhà chồng hoảng.
Đến nay, chồng mình lại tu tỉnh vì tình nhân cũ, nay là kẻ thù. Tuy nhiên, mình thất vọng về chồng mình rồi. Không tin và không thể yêu được nữa.
Thời gian đã 5 năm trôi qua, nhà mình bị tổn thương nặng nề, vì đến bây giờ mình vẫn chưa quên. Vậy theo mình, các bạn công khai các chuyện buồn đó ra. Tất cả mọi người ủng hộ các bạn, góp sức với bạn bảo vệ gia đình và kéo chồng bạn ra khỏi cơn say nắng.
Thực chất, những người chồng ham vui, bỏ vợ, bỏ con để chạy theo bóng hồng nào đó, theo mình là người vứt đi. Ly dị những người đó không tiếc. Tuy nhiên, thương con nên đành neo giữ lại.
Nếu mình còn trẻ, chồng say nắng thì mình cương quyết bỏ ngay để làm lại cuộc đời. Đáng tiếc là lúc này nhiều tuổi rồi nên đành hy sinh thân mình, sống vì con. Còn tình cảm riêng tư của mình thì hoàn toàn theo gió bay đi hết rồi, chỉ còn cảm giác dửng dưng.
Chúc các bạn sáng suốt nhé.
Hà Chi