Từ: Duy
Đã gửi: 06 Tháng Bảy 2012 5:09 CH
Tôi thật bất ngờ khi đọc được những lời tâm sự của bạn. Từ lâu tôi vẫn đi tìm những câu hỏi về đạo đức của lối sống trẻ bây giờ. Bạn đã có gia đình, người ta cũng có vợ, nếu hai người thật sự có tình cảm và quan tâm nhau, tại sao lại không tổ chức 2 bên gia đình vợ chồng gặp nhau tạo thành mối quan hệ thân mật hơn.
Các bạn nói chăm sóc nhau rồi cũng vẫn là 2 từ "tình dục" để gọi là thỏa mãn cái gọi là hạnh phúc à? Quan tâm đối xử tốt với nhau là phải tìm đến nhà nghỉ à? Các bạn cũng là những người có ăn học, cũng học đạo đức từ nhỏ rồi mà. Bạn Ngọc à, nếu thực sự cuộc sống của bạn không hạnh phúc, bạn vẫn có thể chia tay và tìm hạnh phúc mới hoặc tự tạo hạnh phúc cho mình.
Mai này lớn lên, rồi cũng có ngày chồng bạn nhận ra đó không phải con của anh ta, liệu anh ấy và gia đình nhà anh có thể ngẩng mặt lên nhìn ai không, rồi nhà bạn sẽ nói sao với bên nhà anh ấy. Tôi hiểu có thể bạn chưa suy nghĩ kỹ về cuộc tình với sếp nhưng bây giờ bạn hãy cho con bạn một tương lai không phải xấu hổ hay một nỗi lo rình rập nào đó.
Hãy làm theo trái tim bạn, hạnh phúc không phải là sự lừa dối mà hạnh phúc là khi cảm thấy lòng mình thanh thản. Chúc bạn hạnh phúc.