From: Ha Viet Anh
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 31, 2006 11:19 AM
Subject: None
Thân chào bạn Dung!
Trước hết tôi muốn nói rằng tôi rất hiểu tâm trạng của bạn. Tôi cũng là một phụ nữ. Chắc hẳn mỗi người phụ nữ đã có gia đình ít nhiều cũng có những phút xao lòng giống như chị lúc này. Chị nói rằng chồng chị rất yêu thương chị, anh ấy là người chồng tốt và chị rất yêu chồng và không muốn phá bỏ cái gia đình yên ấm mà chị đang có. Tôi rất tin vào điều đó.
Còn chuyện tình cảm với người đàn ông cùng cơ quan tôi nghĩ có lẽ đó là do anh ta tấn công chị quá mạnh (mà đàn bà thì rất dễ xiêu lòng trước những sự tấn công xáp lá cà như vậy) và vì cuộc sống vợ chồng cho dù có tâm đầu ý hợp đến thế nào thì sau một thời gian cũng trở nên buồn tẻ, nhạt nhẽo, thiếu lãng mạn như hồi mới yêu. Khi có những “tiếng sét” xuất hiện ta lập tức nghĩ ngay đó mới là tình yêu đích thực! Nhưng vì là “tiếng sét” nên những mối tình kiểu ấy sẽ qua rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn khi nó xuất hiện.
Là phụ nữ nên tôi luôn tâm niệm mình cần nhất là sự yên ấm, một cuộc sống yên bình bên cạnh chồng và các con. Chị cũng đang có những điều mà không phải người phụ nữ nào cũng có được. Tôi mong chị hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng “đuổi hình bắt bóng”. Chị cũng là phụ nữ, chị sẽ đau lòng thế nào nếu một ngày kia có một người đàn bà khác cướp chồng của chị, cướp cha của những đứa con chị?
Hãy đừng nói về chuyện người đàn ông kia chưa bao giờ yêu vợ, rằng cô ta quái thai, ghê gớm (thằng đàn ông nào đi cặp bồ chẳng thề non hẹn biển với bồ và ra sức nói xấu vợ hết lời. Chẳng lẽ khi anh ta nói lời yêu chị và muốn chung sống với chị anh ta lại bảo anh yêu vợ lắm, vợ anh tốt bụng và dịu hiền lắm?). Tôi không muốn nghi ngờ độ chân thật trong cái gọi là tình yêu mà người đàn ông kia dành cho chị. Cứ cho rằng tình cảm ấy là có thật thì chị hãy trân trọng tình cảm ấy, hãy “cài then” nó lại trong góc sâu nhất trong trái tim chị.
Thật ra mỗi người phụ nữ thỉnh thoảng cũng rất cần một chút “doping” như vậy, để cảm giác rằng mình vẫn trẻ, vẫn đẹp, vẫn hấp dẫn được một ai đó. Những cảm giác ấy thật cần để chị em ta lấy lại sự tự tin, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thôi thì thật tuyệt vời. Đọc đến đây chắc chị sẽ nghĩ: “Nói thì dễ, làm thì khó”. Đúng là rất khó, cực kỳ khó, nhưng không phải là không thể làm được. Tôi tin rằng tình yêu với chồng con chắc chắn sẽ giúp chị vượt qua những phút xao lòng.
Thay cho lời kết tôi chúc chị có đủ nghị lực và sự sáng suốt để vượt qua những giây phút khó khăn này. Tôi muốn chị xem qua bài viết này nữa nhé. Trên đời có những người đàn bà bất hạnh lắm chị Dung ơi!
https://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/03/3B9E82C3
Tạp chí Mẹ&Bé