From: Thuong Huyen
Sent: Sunday, September 07, 2008 6:14 PM
Subject: Gui Dung - Re: Am anh ve qua khu cua nguoi yeu.
Gửi bạn Dung,
Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn hiện giờ, khi mà tình cảm và lý trí đang “chiến đấu” với nhau. Đã có rất nhiều ý kiến được gửi đến bạn thông qua chuyên mục Tâm sự, riêng tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn những suy nghĩ của mình. Bởi vì, mỗi người một quan điểm, áp đặt quan điểm của mình vào người khác là điều không nên làm.
Tôi bằng tuổi bạn, cái tuổi chưa già nhưng cũng có thể gọi là đủ chững chạc. Trước đây tôi cũng có quen một vài người, nhưng có thể nói người yêu hiện tại là người mà tôi yêu nhất, tin tưởng nhất. Bởi vì, anh ấy giống người yêu của bạn ở chỗ: rất thành thật, nhất là khi nói về những chuyện trong quá khứ. Quá khứ của anh là một phần cuộc sống của anh, và anh kể hết cho tôi nghe chỉ để chia sẻ một phần cuộc sống của mình. Tôi luôn yêu và tôn trọng anh vì sự chân thành đó.
Ai cũng có một quá khứ, những người không may mắn khi được sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc trọn vẹn sẽ rất dễ bị gục ngã trước những cám dỗ của cuộc đời. Ai cũng có một thời trai trẻ, cái thời mà suy nghĩ, nhận thức còn nông cạn, dẫn đến những hành động nông nổi. Nhưng quan trọng là đến một lúc nào đó, họ có nhận ra được khiếm khuyết của mình hay không? Họ có rũ bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời hay không? Nếu có, tại sao chúng ta lại lấy đi niềm tin của họ? Người Việt có câu “đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại?”. Có một câu nói nữa mà tôi cũng rất thích: “Quá khứ đã là lịch sử, tương lai còn đang ở phía trước, hiện tại mới là quà tặng của cuộc sống”.
Qua những gì bạn viết trong thư, tôi có thể cảm nhận một điều rằng đối với bạn, anh ấy là một người yêu tuyệt vời. Và như thế là quá đủ rồi bạn ạ! Bởi vì, ai có thể hiểu anh ấy hơn bạn? Ai có thể cảm nhận tình yêu và sự chân thành của anh ấy nhiều hơn bạn? Sự chân thành trong tình yêu chỉ có thể xuất phát từ trái tim và được cảm nhận bằng trái tim.
Nếu anh ấy yêu và tôn trọng bạn, và bạn cũng đối xử với anh như thế, thì hãy tin là không có gì có thể chia cắt các bạn. Tôi nghĩ, bạn không nên nói quá nhiều về quá khứ của anh ấy với gia đình bạn. Hãy khéo léo làm cho họ hiểu rằng, anh ấy từng có một quá khứ đầy sóng gió, nhưng quan trọng là hiện tại anh ấy sống như thế nào, yêu thương bạn như thế nào, người ta không thể sống mà cứ nhắc mãi về quá khứ bạn ạ.
Cuối cùng, tôi muốn nói rằng, chỉ có bạn mới ở bên anh ấy và cảm nhận rõ nhất những gì anh ấy dành cho bạn. Tôi mong bạn luôn bình tâm và sáng suốt để không đánh mất hạnh phúc của mình. Đừng để sau này cảm thấy hối tiếc khi nghĩ về quá khứ bạn nhé!
Thương Huyền
(Email: nhoccasper@yahoo.com)