Từ: Viet Phan
Đã gửi: 06 Tháng Sáu 2011 8:21 CH
Chào Dung!
Chắc mình bằng tuổi bạn, mình muốn khuyên bạn đừng bỏ con, được làm bố mẹ là hạnh phúc và thiên chức của con người, đừng vì sự thiếu suy nghĩ của chồng bạn mà bỏ đi giọt máu của mình. Bạn hãy nghĩ là bạn đang hạnh phúc hơn rất nhiều người. Chồng mình cũng là kỹ sư xây dựng, đi công trình quanh năm, về nhà mỗi tháng được 4-5 ngày, tụi mình cố gắng có con gần cả năm mà không được, mong con từng phút từng giây dù con trai hay con gái.
Bạn đang hạnh phúc hơn mình và nhiều người nữa, đừng vì suy nghĩ thiển cận của chồng mà sau này bạn phải hối hận. Thai của bạn đã hơn 3 tháng, bỏ đi sau này khó có con lắm. Nếu chồng bạn là người không biết suy nghĩ như vậy thì đừng quan tâm làm gì, giọt máu của mình mà không thương thì anh ta cũng chẳng thương ai đâu. Giờ điều quan trọng là bạn đừng buồn nữa, sinh con ra mặt bé sẽ buồn lắm, lại còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và con bạn nữa.
Bảo đảm khi bạn sinh con ra, nhìn thấy con ruột của mình, chồng bạn sẽ hồi tâm vì tình phụ tử trong anh ta sẽ sống lại. Còn nếu anh ta vẫn chứng nào tật đó thì hai mẹ con bạn sống với nhau. Con cái là của để dành lớn nhất của bố mẹ, bạn có một đứa con là có cả một gia tài cho nên hãy lấy con là điểm tựa và sống thật tốt. Chúc bạn gặp nhiều may mắn, chồng bạn sẽ biết suy nghĩ lại và chúc bạn mẹ tròn con vuông.