Người gửi: Nguyen Thanh Huong
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Đừng dồn Trí đến đường cùng!
Dù không phải là một người rành về tin học, nhưng tôi cũng hiểu được những tác hại mà 1 hacker gây ra khi tấn công 1 trang web, nhất là khi site đó thuộc sở hữu của một cơ quan nhà nước.
Là người bình thường, bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như ảnh của mình trên mạng bị thay bằng một hình ảnh bôi bác như vậy. Huống chi bác Nguyễn Thiện Nhân lại là Bộ trưởng Bộ Giáo dục của cả một quốc gia. Thử nghĩ xem, nếu như hôm đó có 1 người nước ngoài nào đó vô tình truy cập trang web của Bộ, người đó sẽ nghĩ gì về nền Giáo dục nước nhà, về thái độ của học sinh VN đối với ngành Giáo dục?
Tôi rất đồng tình với quan điểm của ông Nguyễn Tử Quảng rằng, trong cuộc sống, phá bao giờ cũng dễ hơn làm. Và chúng ta cần phải nhìn nhận sự việc này, trước hết trên góc độ pháp luật. Pháp luật cần phải được tôn trọng.
Tuy nhiên, là một học sinh, tôi cũng hiểu rằng việc trở thành đề tài bàn tán của báo chí trong suốt những ngày qua sẽ gây áp lực rất lớn với Trí, nhất là khi bạn đang chuẩn bị bước vào 2 trong số những kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. Vì thế, tôi rất mong Bộ Giáo dục và cơ quan điều tra sớm giải quyết việc này một cách thấu đáo để Trí có thể tập trung vào những mục tiêu quan trọng hơn. Tôi cũng không đồng tình với một số ý kiến cho rằng Trí là người "có đạo đức kém", hay "có tài mà không có tâm". Không thể chỉ qua một sự việc mà đánh giá bản chất của một con người. Tôi cũng mong rằng các cơ quan truyền thông nên thận trọng hơn trong việc đưa tin và đánh giá, tránh xảy ra tình trạng khi khen thì xúm vào khen. Đến lúc "đánh" cũng đánh hội đồng, gây hoang mang trong dư luận.
Tóm lại, theo tôi, chúng ta nên sớm kết thúc scandal không mấy hay ho này để dành thời gian và sự quan tâm cho những sự kiện có ý nghĩa quan trọng hơn với đất nước.