From: Phuong Nguyen
Sent: Friday, May 22, 2009 8:52 PM
Đề tài tình yêu giữa sếp và nhân viên chắc được khá nhiều bạn quan tâm, đọc qua những trang tâm sự của các anh, chị, tôi thấy cũng có người đồng tình, có người phản đối.
Chúng ta là những người trưởng thành, phải có trách nhiệm với hành vi của mình, không thể nói là lừa hay không. Tôi cũng là phụ nữ, cũng từng có tình cảm với sếp, anh ta đã có gia đình và cũng không phủ nhận tình cảm dành cho tôi là thật. Nhưng xin thưa các bạn, tôi chắc chắn rằng những bạn nêu tâm sự ra đây đều là người trí thức, thế thì tại sao không thể phân tích điều gì nên và không nên?
Mặc dù tôi cũng chắc chắn tình cảm có một ma lực vô cùng mãnh liệt mà lí trí rất khó lòng thắng nổi, nhưng mỗi con người đều có tâm, những lúc lý trí không đủ lực thì hãy đem tâm của mình ra để soi xét, hãy nghĩ đến hạnh phúc của vợ con anh ấy và hãy nghĩ cho cả người mình yêu nữa. Đừng ích kỷ chỉ vì thỏa mãn tình cảm cá nhân, thỏa mãn những ham muốn xác thịt để rồi đến lúc sự thật phũ phàng thì đổ lỗi là mình bị lừa.
Còn đối với các anh sếp, các anh nói là mình bị nhân viên lừa tình thì thật là đáng hổ thẹn, chỉ phân biệt thật giả mà anh còn không thể, thế thì làm sếp để làm gì, có đáng hay không?
Xin khép lại mọi chuyện ở đây và cũng mong các bạn đừng đổ lỗi tại mình bị lừa, hãy dũng cảm đứng lên đối mặt với sự thật và tiếp tục sống, đường đời còn rất dài. Phải có trách nhiệm với ý thức và hành vi của chính mình. Một người bản lĩnh thì không đổ lỗi cho hoàn cảnh.