![Chia sẻ nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/06/29/con-trai-PNG-8334-1561815930.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CTRUgKt6qRZEve_PNPw1sg)
Chia sẻ nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận.
Nội dung bức thư: 'Gửi con trai của mẹ, mẹ không hiểu vì sao với vốn hiểu biết của con mà lại vừa sạc điện thoại, vừa sử dụng trong nhiều tiếng đồng hồ như vậy. Con đang coi thường và đùa giỡn tính mạng của mình. Và với cách này thì chiếc điện thoại con đang dùng sẽ được thời gian bao lâu là hỏng? Với những gì mẹ chứng kiến trong những ngày con ở nhà thì con đừng hỏi mẹ đang nghĩ gì? Mà tự biết mình đang làm gì?
Mẹ quá buồn và thất vọng! Có lẽ mẹ không đủ trình độ, năng lực để giáo dục các con? Đã bao giờ con hiểu nỗi lòng mẹ chưa?'.