Em - một cô gái nhỏ nhắn, hay cười, hay đùa, nhưng sâu thẳm bên trong là cả những nỗi buồn mà không ai biết em đã phải trải qua và đứng lên như thế nào.
Em - một cô gái biết tự lập từ nhỏ đến khi trưởng thành, dù cuộc đời có bao sóng gió cũng không thể quật ngã được cô gái nhỏ bé như em. Em không xấu, nhưng cũng không quá đẹp, ưa nhìn và thu hút người khác bởi sự hồn nhiên, hay cười và mạnh mẽ như đàn ông. Em có một công việc ổn định, mang thêm một trí óc thích kinh doanh... nên cuộc sống tạm ổn ở tuổi 30. Ai gặp em cũng đều nói một lời: Giá như gặp em sớm hơn - một người phụ nữ mang theo những suy nghĩ và phấn đấu của người đàn ông.
Em có lẽ sẽ có được hạnh phúc bên anh nếu như em không phải là mẹ đơn thân của một bé gái thông minh, xinh đẹp. Em có thể sẽ được hạnh phúc bên anh nếu như em chưa từng lấy chồng, chưa từng bị phụ bạc và phải mạnh mẽ đứng lên trước sóng gió. Em sợ những đổ vỡ thêm một lần nữa. Nếu chỉ xem em như một trò chơi, thì xin anh đừng đến bên dù chỉ một lần. Em dù mạnh mẽ đến mấy, dù thành công đến mấy, em vẫn chỉ là một người phụ nữ, vẫn cần một bờ vai khi yếu mềm, vẫn cần một cái nắm tay khi khó khăn, và hơn hết vẫn cần có sự chở che, bảo vệ của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ánh Mây
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Mê Linh, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
