From: Thanh Trang
Sent: Thursday, August 20, 2009 3:50 PM
Chào anh Khanh!
Khi đọc câu chuyện của anh, tôi cứ nghĩ những chuyện như thế chỉ xảy ra trên phim thôi, ai ngờ trên thực tế nó cũng diễn ra.
Tôi xin có một số ý kiến. Anh hãy can đảm một lần nữa đến gặp người con gái anh yêu (tức là em gái của Tâm) nói cho cô ấy biết tất cả sự thật vì trong tâm sự của anh, anh đã không nói đến việc anh chưa thực sự nói chuyện trực tiếp với cô ấy sau khi sự việc phát giác. Nếu thực sự hiểu cô gái đó sẽ tha thứ cho anh.
Còn Tâm nếu là một người chị gái tốt thì sẽ giúp 2 người có được hạnh phúc. Anh đã rất yêu Tâm mà cố ấy đang tâm bỏ anh đi theo người khác thì người có lỗi lớn nhất ở đây là Tâm chứ không ai khác (cô ấy lấy lý do là vì gia đình mà vứt bỏ tình yêu anh dành cho cô ấy). Sống cho gia đình là đúng nhưng cũng không nên từ bỏ tình yêu của mình như thế. Vì mẹ và em gái Tâm có thể kiếm tiền bằng sức lao động của họ mà chính anh cũng đang cố gắng làm việc để cải thiện cuộc sống cho 2 người (có thể kết luận rằng Tâm đã hết yêu anh khi từ bỏ anh như vậy).
Còn anh với ý định lúc đầu là yêu em gái Tâm là để trả thù Tâm. Ý định đó của anh quá xấu, nhưng may thay từ cái xấu đã trở thành cái đẹp hơn là anh và cô gái đó đã yêu nhau thật sự. Anh đã sống chân thành với tình yêu đó (vì vậy khi biết chuyện cố ấy bị sốc là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, sau những chuyện đã qua tôi tin cô ấy đã hiểu ra một số chuyện, và có thể cô ấy đang đợi anh quay lại thì sao?). Chỉ có điều anh đã sai khi không giải thích sớm cho em gái Tâm biết về tình cảm của anh dành cho cô ấy mà lại để mọi chuyện phát giác ra trước như vậy.
Tôi hy vọng anh hãy mạnh mẽ lên để đến gặp em gái Tâm lần nữa. Dù kết quả như thế nào thì tôi nghĩ cả ba sẽ không cảm thấy tổn thương và có lỗi nữa. Tình yêu thì không bao giờ có lỗi cả, chỉ có con người mới có lỗi với tình yêu thôi. Anh và em gái Tâm vẫn còn tồn tại một tình yêu và 2 người xứng đáng được có hạnh phúc. Đừng để lòng hận thù đánh mất tình yêu. Chúc 3 người sẽ có hạnh phúc.