From: T N
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Monday, February 25, 2002 8:19 AM
Subject: Con rat nhieu thoi quen xau ma nguoi Viet can khac phuc
Ở trong nước, ngoài tật chen lấn, xô đẩy, nhiều người không nhường nhịn nhau khi chạy xe, không tôn trọng luật giao thông; hay xả rác bừa bãi, ganh tị, quan tâm thái quá đến công việc và đời tư của người khác... Có thực trạng này không phải do nước ta còn nghèo đâu. Tôi từng đến nhiều nước có điều kiện kinh tế tương đương thậm chí nghèo hơn Việt Nam như Lào, Sri Lanka; và thấy mức độ của những hành vi xấu trên ở ta trầm trọng hơn họ rất nhiều.
Ở nước ngoài, hình ảnh của người Việt di cư không phải lúc nào cũng đẹp. Tôi chưa đến châu Âu và Bắc Mỹ nên không biết ở đó ra sao. Nhưng những ai đã từng ở Australia có thể đọc được trên báo của họ những bài gián tiếp phê bình rằng cộng đồng người Việt di cư là nơi tập trung tội phạm ma túy, đâm chém nhau, rượu chè. Một số Việt kiều ở Australia nhận xét, người Việt thường chịu khó trong thời gian đầu, khi còn nghèo. Lúc đã có của ăn của để, họ thường sa vào cờ bạc rượu chè và quên mất chí tiến thủ. Nếu đến Crown Casino (trung tâm đánh bạc lớn vào bậc nhất Australia và Nam bán cầu), bạn sẽ thấy rất đông người Việt và họ đánh bạc rất khủng khiếp, không ít người đã sạt nghiệp.
Như vậy cũng đủ thấy, người Việt trong nước cũng như ngoài nước, nếu không chịu tự mình thay đổi, làm cho mình tốt hơn, văn minh hơn thì đất nước Việt Nam sẽ bị người nước ngoài đánh giá thấp. Lúc đó, người ta đâu cần biết cha ông mình đã tốt đẹp, anh dũng thế nào. Thiệt hại sẽ không chỉ đơn thuần là danh dự mà còn là vấn đề kinh tế, chính trị nữa.
Tôi nghĩ là mọi người nên bắt đầu sửa đổi ngay từ bây giờ, không nên đổ tại lý do này nọ. Mọi biện hộ kiểu "chúng ta còn nghèo" hay "chúng ta chịu ảnh hưởng của thời bao cấp" đều không thể chấp nhận được và thiết nghĩ đó cũng là biểu hiện của tư tưởng A.Q vậy.
Kính thư
NT