Chào anh - người sẽ là bạn đồng hành cùng em trong tương lai,
Thời gian trôi qua nhanh quá anh à, mới đó đã ngoài 30 tuổi, bạn bè và em gái em đã lập gia đình và có con cái, còn em vẫn độc thân. Đôi khi em thấy cô đơn, lạc lõng giữa thành phố này vì không có một người bên cạnh chia sẻ những khó khăn trong công việc, những buồn vui trong cuộc sống.
Em sống và làm việc tại TP HCM, tốt nghiệp thạc sĩ và sau hơn mười năm lăn lộn tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, em có được một công ty nhỏ cho riêng mình. Trải qua đợt dịch và hiện tại là suy thoái kinh tế nhưng cũng may mắn mọi thứ vẫn ổn để em có thể sống với đam mê và sự quyết tâm của mình.
Công việc chắc chắn không tránh khỏi những áp lực, em tự nhủ với bản thân phải cố gắng mỗi ngày. Anh biết không, khi làm thuê, em thấy làm chủ vừa sướng vừa oai vì nhân viên nào cũng sợ. Đến khi làm chủ, em mới thấy vừa stress vừa cô đơn vì công việc và thu nhập của nhân viên nằm trong tay mình. Bản thân em cũng không được quá thân với mọi người để dễ dàng trong công việc. Tối đến khi mọi người đã về, chỉ còn mình em với khoảng không vắng vẻ, em ước có người nói chuyện, tâm sự những gì xảy ra trong ngày, được nghe những lời động viên, dỗ dành.
Em nói ít, nhưng gặp đúng gu lại trở thành người nói nhiều, ăn nhiều nhưng không bao giờ mập, đôi khi nóng tính nhưng không giận ai quá một ngày, chuyện gì cũng muốn rõ ràng chứ không muốn mập mờ.
Em từng trải qua vài mối tình nhưng không có kết quả, có lẽ vì em tập trung quá nhiều cho công việc. Không ai muốn yêu một người bận rộn cả. Hiện tại mọi thứ gần như khá ổn rồi, em có thể dành thời gian cho chuyện tình cảm và sẵn sàng đi đến hôn nhân nếu mình hợp nhau.
Về anh, em có vài tiêu chí nhỏ để chúng ta dễ hòa hợp. Anh chưa từng lập gia đình, tốt nghiệp đại học trở lên, công việc ổn định, độc lập về tài chính và luôn cầu tiến nhé. Anh là người miền Nam càng tốt vì em ngại đi xa và sự khác biệt văn hóa vùng miền, em khá khó thích nghi. Một điều quan trọng em muốn ở anh là có thể nói lời xin lỗi nếu anh làm em buồn và tổn thương.
Hy vọng những dòng chữ này gửi được đến anh, mong chúng ta sẽ gặp nhau và cùng xây dựng tương lai tốt đẹp.
Chúc anh ngủ ngon.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Jolis
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ