Gửi người thương của em,
Một ngày tháng sáu vắng vẻ, em ngồi gõ lạch cạch viết thư cho anh. Chẳng biết anh ở địa chỉ nào nên em đành gửi lên Hẹn hò, mong anh nhận được. Sài Gòn hoa lệ, phồn vinh, mọi người tụ họp đến đây để đi học, đi làm và mưu sinh nhưng sao em vẫn chưa có duyên gặp được anh.
Em là cô gái xinh xắn, dáng dong dỏng cao, da trắng nhưng lại có mái tóc ngắn, không phải tóc dài ngang lưng. Học và làm việc ở thành phố tuy nhộn nhịp và đầy cám dỗ nên em khá nhạy cảm. Vì quân tử thì em chưa gặp mà toàn gặp "sói" và "cáo" nên vừa cảm nhận thấy bất an là em bỏ chạy.
Em sống cùng một em chó đen vì yêu chó. Ngày ngày đi làm, tối về nấu ăn với em chó. Mong gặp được anh để cùng nắm tay nhau đi hết con đường. Mong anh chân thành, không gian dối, công việc ổn định, có ý chí, siêng năng và cao hơn em nhé (em cao 1,63 m thôi). Nếu anh có khiếu hài hước thì tốt. Em thích cười nên anh hãy chọc em cười mỗi ngày nhé.
Chỉ mong cùng anh ăn cơm tối, đi chợ, san sẻ việc nhà, cùng nhau trò chuyện, đi du lịch. Em thích biển, không biết anh có thích không? Khi về nhà, anh đừng mải mê cầm điện thoại mà hãy nói chuyện với nhau anh nhé. Cả ngày ở công ty chịu đủ áp lực, khi về nhà anh hãy bỏ mọi cảm xúc tiêu cực ngoài cửa nha, vì thời gian chúng mình ở nhà không nhiều nên hãy trân trọng nha anh. Nếu có tâm sự, hãy san sẻ với em vì em luôn lắng nghe.
Đây là bức tranh gia đình mà em vẽ, anh còn muốn thêm chi tiết nào không? Em để lại thông tin liên lạc, anh hãy gửi mail cho em nhé và đừng để em chạy mất nữa.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoa
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ