From: Bo Bo
Sent: Wednesday, October 21, 2009 10:06 AM
Tôi đã theo dõi những lời tâm sự xung quanh chuyện của chị Hoàng An. Đọc nhiều nhưng tôi nhận thấy rằng, phần lớn ý kiến đều nghiên về phía chị Violet và không ít lời nặng nề, phê phán chị Hoàng An và người chồng của chị. Thật tình, tôi thấy câu chuyện này nên có hồi kết thúc và tôi cũng xin góp ý kiến nhỏ để mọi người cho câu chuyện được dừng lại.
Trong cuộc sống, yêu - thương - giận hờn - ghét bỏ đều là những chuyện bình thường, nhất là đối với những người đã trải nghiệm cuộc sống hôn nhân gia đình. Tôi không nghĩ chị Hoàng An làm vậy là sai, kể cả chồng chị. Mọi người đều là những người ngoài cuộc, ông bà đã nói “trong chăn mới biết chăn có rận”. Làm sao hiểu hết được những cung bậc tình cảm, những gì mà vợ chồng chị Violet từng trải qua và sau này là chuyện của chị Hoàng An?
Tôi chỉ có một quan điểm thế này: đừng nên phán xét người khác khi mình không phải là người trong cuộc. Chuyện tình cảm, chuyện trong trái tim mỗi người không ai có thể biết chắc mà đem ra cân đo đong đếm. Yêu thương và lý trí luôn khiến cho con người phải lựa chọn. Và trong câu chuyện của gia đình này, tôi nhận thấy cả ba người đều phải đắn đo chọn lựa giữa tình yêu, nghĩa vợ chồng, cảm xúc của bản thân và trách nhiệm với gia đình. Đến bây giờ, người nào cũng bằng lòng với chọn lựa của họ. Vậy thì cớ gì phải đào sâu những chuyện trong quá khứ, một quá khứ mà theo tôi không có gì là đáng trách cả!
Tôi không đứng về phía những người thứ ba vì lợi ích cá nhân, vì hám tiền bạc, vì tham lam tình cảm mà lường gạt người khác. Nhưng tôi lại đồng ý với những người thứ ba đến với nhau bằng tình cảm chân thành thật sự. Và tôi dám khẳng định với mọi người rằng, chắc chắn trên đời này có những người thứ ba đến với nhau bằng tình cảm yêu thương thật sự, hoàn toàn không vụ lợi. Chuyện chia tay trong hôn nhân cũng chỉ là một chuyện bình thường. Nếu đã không còn yêu thương, không còn cảm xúc thì tốt nhất đừng nên níu kéo chỉ vì nghĩa vụ với con cái.
Tại sao cứ phải làm khổ bản thân mình, trong khi ta cũng là một cá thể xứng đáng được yêu thương, được sống với đúng tình cảm thực của mình chứ. Mỗi người có một quan điểm sống, còn quan điểm của tôi là nếu đã là vợ chồng thì phải yêu thương thực sự mới chung sống, kể cả trong quá trình hôn nhân, nếu một trong hai người không còn yêu và có tình cảm với người khác thì tốt nhất là chia tay, đừng nói đến hai chữ “trách nhiệm” để rồi gượng lòng mà sống với nhau.
Chị Hoàng An, chồng của chị và chị Violet, tất cả đều đang yên lòng với cuộc sống hiện tại. Khâm phục cho cả ba người vì dám nói lên những điều đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Tôi xin được gửi lời đến cả ba người rằng: Không ai có lỗi trong chuyện này cả. Và cả ba hãy sống cho tình cảm thực của mình, hãy gìn giữ và vun đắp những gì đang có. Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc!