From: luu nguyen
Sent: Friday, January 09, 2009 8:14 PM
Subject: gửi chị Hà!
Chào chị Hà!
Bị người mình hết mực yêu thương tin tưởng phản bội, đó là cú sốc rất lớn. Qua câu chuyện chị kể, tôi nhận thấy rằng vợ chồng chị chưa đến mức đi tới ly hôn. Bây giờ chị buông tay là chị đã trúng kế của người đàn bà đó và cũng chính chị sẽ là người dâng chồng mình cho cô ta.
Chị đừng làm thế chị à. Đàn ông không bao giờ bỏ gia đình mình chạy theo người tình đâu. Cho dù giữa họ có hứa hẹn gì đi nữa thì đó chỉ là việc giải khuây đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa sau khi biết chị phát hiện ra anh ta ta hối hận như thế và xin được tha thứ chứng tỏ anh ta còn yêu chị lắm.
Một người phụ nữ như chị ta không đáng cho chị quan tâm, không đáng để chị đánh mất hạnh phúc hiện tại. Chị thử nghĩ xem nếu là một người phụ nữ tốt, một người mẹ tốt thì tại sao lại bỏ chồng? Và chuyện tán tính chồng người khác như thế liệu có phải là người đàng hoàng không?
Nếu như chị cư xử không khéo vô tình chị đẩy chồng chị tới người phụ nữ ma quái đó. Nếu hôn nhân này thất bại liệu chị còn tin tưởng vào đàn ông không? Người ta chỉ ly hôn khi tình yêu không còn, đằng này hai người vẫn yêu thương nhau thì cớ gì lại ly hôn.
Chị nên học cách tha thứ cho người khác, nên cho người khác cơ hội chị à. Nếu như chia tay dễ dàng như thế thì còn kết hôn làm gì? Hơn nữa đứa con thứ nhất của chị còn nhỏ còn đứa thứ hai mới sắp sửa ra đời, chẳng lẽ chị đành để chồng mình đi nuôi con người khác và chị không có chồng, con không có bố khi chúng còn rất nhỏ?
Chị nên cho chồng mình một cơ hội cũng là cho chị một cơ hội. Chị hãy để anh ấy chứng tỏ rằng với anh ấy gia đình là quan trọng nhất, đừng nóng quá mà mất khôn. Chị hãy quan sát thái độ thành khẩn của chồng mình xem. Nhưng trước hết chị phải xác nhận xem chồng chị đã cắt đứt quan hệ với cô kia chưa?
Nhưng tuyệt đối chị đừng học theo cách đánh ghen của các bà sư tử Hà Đông đấy nhé, càng làm thế càng phản tác dụng. Chị có thể đến nói chuyện tử tế với người đàn bà kia, chị càng tỏ ra mình là người cao thượng rộng lượng tha thứ cho chồng bao nhiêu thì bà ta sẽ càng nể phục chị và không có cớ gì để phá hoại hạnh phúc chị. Nếu chỉ tỏ vẻ yếu đuối cầu khẩn hoặc chanh chua thì chị sẽ thua đấy.
Còn về phía chồng chị, chị cần phải có niềm tin, chị không nhất thiết phải kiểm tra tin nhắn hay quản thúc quá mức, điều đó là không cần thiết nếu anh ta đã muốn lừa dối thì không có gì là khó. Chị cần cho anh ấy thời gian giới hạn nào đó để cắt đứt với người đàn bà kia. Nhìn chung sau chuyện này mà gia đình chị yên ấm, chị nên gọi điện cám ơn người đàn bà kia vì nhờ có bà ta xen vào mà vợ chồng chị nhận ra giá trị của mình và càng yêu nhau hơn, tôi nghĩ người đàn bà đó sẽ tức lộn ruột đấy.
Là một người vợ, chị thử nghĩ xem sao chồng chị lại thèm của lạ? Chị nên tìm hiểu xem mình thiếu sót điều gì? Mình có quá khắt khe, cứng nhắc với chồng không? Dù đã là vợ chồng rồi đừng quên những khoảnh khắc lãng mạn, cần phải thường xuyên hâm nóng tình yêu.
Nhìn chung, chị đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa con của chị. Thực tế cho thấy tâm lý những bà mẹ không ổn định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đứa nhỏ, đặc biệt là chị mới bị động thai vì thế nguy cơ đẻ non sẽ tăng. Chị nên nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Hãy để cho đầu mình thư giãn, hãy tha thứ cho chồng và chấp nhận sự chăm sóc yêu thương chiều chuộng của chồng.
Mong chị đưa ra quyết định sáng suốt đề giữ hạnh phúc trọn vẹn cho mình. Có tin gì nhớ viết lại cho mọi người biết tình hình đấy nhé!