From: nhut nguyen quang
Sent: Sunday, December 16, 2007 12:43 PM
Subject: Co nen lay co gai tung song thu
Tôi rất thường xuyên đọc mục tâm sự của VnExpress, nhưng rất ít viết bài hay đưa ra ý kiến của mình. Qua những ngày đọc bài “Có nên kết hôn với cô gái từng sống thử” tôi thấy có rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Có người thì khuyên nên kết hôn, có người thì khuyên nên chia tay, tất cả đều đã có ý kiến nên tôi xin không đưa ra thêm ý kiến của mình mà do bạn Cường quyết định lấy hạnh phúc của chính mình thôi Cường ạ.
Tôi viết bài này mong lạm bàn về vấn đề trinh tiết của phụ nữ. Tôi là một người đàn ông, là đàn ông thì ai cũng mong lấy được người vợ hoàn mỹ, mình là người đầu tiên được ân ái cùng vợ. Nhưng trong xã hội ngày nay có nhiều thay đổi về lối sống, quan điểm thì việc giữ trinh tiết của người con gái cũng không dễ dàng gì.
Tại sao tôi lại nói vậy vì khi yêu thì ai là người làm mất đi cái ngàn vàng đó, có phải là cánh đàn ông chúng ta không? Các anh trước khi cưới vợ, các anh từng yêu bao nhiêu cô gái, từng đòi hỏi bao nhiêu cô gái? Lúc làm các anh có nghĩ đến hậu quả của việc mình làm không? Tại sao các anh có thể làm chuyện đó trong lúc yêu thì nay đến việc cưới vợ lại đòi hỏi người vợ của mình lại trong trắng?
Nếu anh nào chưa từng làm gì bạn gái thì các anh có quyền đòi hỏi người vợ của mình còn trong trắng khi đến với mình, nhưng nếu anh nào từng thì mong nghĩ lại xem liệu giờ này người bạn gái cũ của mình có gặp phải người chồng quan niệm còn lạc hậu cổ hủ quá không. Nếu các anh mong được người bạn gái cũ của mình hạnh phúc sau những gì các anh đã làm thì tôi nghĩ các anh sẽ biết làm gì với người vợ hiện tại của mình. Liệu việc còn màng trinh đó có quan trọng bằng chữ “trinh” mà người vợ của anh đã dành cho không?
Trong xã hội ngày nay thì khi yêu rất dễ cho và nhận. Tôi chỉ có thể khuyên các anh đang yêu rằng nếu mình là một người hơi cổ hủ, không chấp nhận được chuyện mất trình thì mong rằng các anh đừng đòi hỏi để làm khổ đến người bạn gái của mình. Nếu đã sống thoáng thì cũng mong các anh nghĩ đến người bạn gái của mình xem việc mình làm có đi đến được mục đích cuối cùng của tình yêu không?
Vài dòng gửi đến các anh đang rơi vào tình trạng này. Mong mọi người có thể tìm ra được cái mục đích cuối cùng của mình là gì.