From: Giang
Sent: Saturday, June 20, 2009 6:22 AM
Gửi chị Thuần và các anh chị trên diễn đàn VnExpress.net. Em đã đọc phản hồi của các anh chị, phần lớn mọi người đều chỉ trích chị Thuần, cho rằng chị ấy là người ích kỷ khi muốn bỏ chồng vì anh ấy vô sinh.
Mỗi người mỗi khác, các anh chị không thể đòi hỏi tất cả mọi người phải hy sinh vì chồng (vợ). Cuộc sống mỗi người ngắn ngủi lắm, có phải vĩnh viễn đâu mà phải hy sinh cho người khác. Chị Thuần đã nói tình cảm của chị dành cho chồng không đủ lớn để có thể đi hết cuộc đời nếu thiếu con cái. Em thấy tốt nhất chị dành thêm một vài năm thử thụ tinh trong ống nghiệm, nếu thành công thì tốt, nếu không chị nên suy nghĩ đến giải pháp chia tay. Nếu chồng chị thực sự yêu chị, anh ấy sẽ giải thoát chứ không níu kéo để chị không được hạnh phúc.
Công nhận rằng có nhiều gia đình vẫn hạnh phúc dù không có con, nhưng ai biết được trong thâm tâm họ nghĩ gì, có khi họ thực sự đau buồn nhưng không muốn bỏ rơi người kia, lại mang tiếng “ích kỷ”.
Giải pháp xin tinh trùng hay xin con nuôi không phải là giải pháp tốt vì “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, chồng chị Thuần có thể sẽ hạnh phúc lúc đầu chứ sau sẽ nghĩ dù sao đấy cũng không phải ruột thịt với mình.
Hy vọng mọi người sẽ nghĩ thoáng hơn và đừng chỉ trích người khác “ích kỷ”. Các anh các chị nên đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đấy, tình yêu không phải là tất cả, con cái mới là điều quan trọng nhất.
Chúc chị hạnh phúc.
Hương Giang